Home Lời Chứng MONG MẸ MAU VỀ VỚI NÓ

MONG MẸ MAU VỀ VỚI NÓ

by Debbie Thủy
30 đọc

Thuỷ: Sao cháu bắt con rùa về làm gì, tội nghiệp nó

Hồ: Nước ô nhiễm quá, nó không chịu được ngoi lên, lên cháu mới cứu nó lên đấy ạ.

Thành: Sao lại bắt nó về, khổ thân nó, chắc mẹ nó đang đi tìm nó đấy.

Nổ: Nhưng bây giờ có thả nó về nó cũng không tìm được mẹ nó đâu cô ơi, vì nếu nó tìm được mẹ nó thì cháu đã tìm được mẹ cháu rồi……..

Mẹ nó bỏ đi từ khi nó mới 11 tuổi, 5 năm rồi nó chỉ được nghe tiếng mẹ một lần duy nhất qua điện thoại.

Mẹ nó bỏ đi vì không chịu nổi những trận đánh sau những cơn say của bố nó. Có lần ông cầm cả cái gậy to đập vào đầu mẹ nó, may mà mẹ nó tránh được nên mới sống sót.

Mẹ nó bỏ đi vì không lo được tiền trả nợ ngân hàng dù cũng cố gắng làm lụng vất vả ngày đêm…

Mẹ nó bỏ đi dù mẹ thương nó lắm.

Mẹ nó đi cùng một người đàn bà khác trong bản cũng thường bị chồng đánh như mẹ nó. Hai người qua Trung Quốc lấy chồng.

 

Sau ngày mẹ đi, bố nó đi lấy vợ khác. Anh trai nó cũng đi. Bố nó bắt nó một mình ở lại ngôi nhà cô quạnh, hoang vắng nơi bìa rừng để trông nhà cho ông.

 

Lâu lâu bố về ném cho nó mấy ký gạo rồi ông lại đi.

Nó cũng chẳng dám đi học nữa, nó không muốn bạn bè chế nhạo nó là có mẹ bỏ đi, nó cứ một mình lủi thủi, không bạn bè, không hàng xóm….

Nó nhớ mẹ nhiều, nó là út lên được mẹ thương nhất, có gì ngon mẹ cũng dành nó phần hơn. Còn giờ đây nó phải tự đi kiếm rau để nấu với ít gạo bố cho cầm cự qua ngày.

 

Có lần hết gạo, đợi mãi mới thấy bố về, nó mừng lắm. Thế nhưng bố về mà chẳng mang theo gạo, bố nói bố hết tiền rồi, đợi bố mang con chó đi bán rồi đem gạo về cho nó. Nó đành để bố mang con chó bạn thân của nó đi rồi ngồi ôm bụng đói ngóng bố về, nhưng lần ấy bố đã không về.

Rồi bà lên, đón nó về ở với bà.

Chú nó cũng từng ở với bà, rồi anh nó cũng ở với bà cho đến ngày đi lấy vợ và bây giờ đến lượt nó.

Bà thương nó lắm, bù lại cho nó bao điều thiếu thốn.

Mỗi ngày nó được biết về tình yêu của Chúa, biết về Đa-vít. Cậu bé cũng từng một mình giưã rừng như nó nhưng đã trở nên người theo lòng của Đức Giê Hô Va. Nó cũng muốn trở thành người thờ phượng, người đẹp lòng Chúa,  đem sự yên ủi đến những đứa trẻ từng có hoàn cảnh như nó.

 

Đem con rùa ra hồ thả lại, nó cầu mong con rùa tìm lại được mẹ như chính nó vẫn mỗi ngày thầm nguyện xin Chúa đưa mẹ về với nó.

 

Debbie Thuỷ (Theo lời kể của Sùng A Nổ)

 

Bình Luận:

You may also like