Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. (Ma-thi-ơ 7:7)
Có một nơi ở Anh không còn tồn tại nữa, nơi người ta từng phục vụ bánh mì cho mọi người qua đường nếu họ cần. Bất kể người khách là ai, họ chỉ cần gõ cửa bệnh viện St. Cross, họ sẽ nhận được một ổ bánh. Chúa Giê-xu Christ yêu thương tội nhân đến nỗi Ngài đã xây dựng một bệnh viện như vậy – bệnh viện Thập Tự Giá (Cross), để bất cứ khi nào một tội nhân đói, họ chỉ cần gõ cửa và nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng.
Ngài thực sự còn làm tốt hơn thế: bệnh viện Thập Tự Giá này có bồn tắm; và bất cứ khi nào một linh hồn bị tổn thương và vấy bẩn, họ có thể đến dòng nước thanh tẩy để được sạch. Không một tội nhân nào từng bước vào đó và thấy rằng nước ấy không thể rửa sạch vết nhơ của họ. Những tội lỗi đỏ như hồng điều và đỏ như máu đều được tẩy sạch, và tội nhân trở nên trắng hơn tuyết.
Chưa hết, bệnh viện Thập Tự Giá này còn có một phòng thay đồ, và mọi tội nhân ăn năn có thể được khoác lên mình tấm áo mới của sự công bình; và nếu người này muốn trở thành một người lính trong đội quân của Chúa Cứu Thế, anh sẽ được cung cấp không chỉ thường phục, mà là mọi khí giới của Đức Chúa Trời để bảo vệ anh từ đầu đến chân. Nếu anh cầu xin một thanh kiếm, anh sẽ được trao cho thanh kiếm tốt nhất, và cả một chiếc khiên nữa. Người thuộc về Đấng Christ sẽ không bị từ chối bất cứ điều gì tốt đẹp. Họ sẽ được chu cấp mọi sự cần dùng trong thời gian còn ở trên đất và sẽ có một gia tài đời đời khi bước vào niềm vui của Chúa mình.
Nếu tất cả những điều này có thể đạt được chỉ bằng cách gõ cửa lòng thương xót, thì, hỡi linh hồn ta, hãy gõ cửa thật mạnh vào sáng hôm nay, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời hào phóng của bạn. Đừng rời khỏi ngôi ân điển cho đến khi tất cả những nhu cầu của bạn được bày tỏ trước mặt Chúa và cho đến khi bằng đức tin, bạn tin chắc rằng tất cả những nhu cầu của mình sẽ được đáp ứng.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com