Nếu bạn đã từng cố gắng thuyết phục một bé gái ba tuổi mặc chiếc váy bé không thích, hoặc một em bé hai tuổi ăn bông cải xanh, thì bạn biết rằng con người thích sự tự chủ và nắm quyền kiểm soát. Chúng ta muốn xem xét các lựa chọn của mình và tự quyết định mọi thứ. Điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa và nhiều người không thích ý tưởng Chúa tể trị, hoặc nắm toàn quyền kiểm soát. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, “Đức Chúa Trời chúng ta ở trên các tầng trời; Ngài làm bất cứ điều gì vừa ý Ngài” (Thi-thiên 115:3). Đức Chúa Trời tể trị có nghĩa là gì?
Đầu tiên, điều đó có nghĩa là Ngài có thể làm bất cứ điều gì. Chúa là Đấng toàn năng – quyền năng của Ngài không có giới hạn. Không có gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát và thẩm quyền của Ngài; Ngài là căn nguyên đầu tiên và cuối cùng của mọi sự. Điều này đúng trong mọi lĩnh vực của sự sống trên đất. Đức Chúa Trời làm thành các ý định của Ngài trong thế giới tự nhiên (Khải-huyền 4:11), trong lịch sử loài người (Thi-thiên 33:10; Công-vụ 17:26), và trong cuộc đời của mỗi người (Giê-rê-mi 1:5; Ê-phê-sô 1:4). Không có điều gì Ngài dự định làm mà không thành hiện thực. Chúng ta có thể chống lại ý muốn của Ngài và điều này mang lại những hậu quả tiêu cực cho đời sống chúng ta, nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể thắng hơn ý định của Đức Chúa Trời.
Trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn.Ê-phê-sô 1:11 |
Quyền tối thượng của Đức Chúa Trời thậm chí còn tể trị trên những việc làm tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời không cám dỗ chúng ta phạm tội hay khiến chúng ta phạm tội, vì Ngài là thánh. Nhưng Ngài có quyền quyết định con người có làm điều đó hay không. Các anh của Giô-sép đã bán ông làm nô lệ, nhưng nhiều năm sau, ông nói với họ, “Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người” (Sáng-thế 50:20). Tương tự, Phi-e-rơ tuyên bố rằng tội ác lớn nhất mà nhân loại từng phạm phải – là giết Chúa Giê-su – được thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời: “[Giê-su này] đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ông đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi” (Công-vụ 2:23). Trách nhiệm của con người không xung đột với quyền tể trị của Đức Chúa Trời; cả hai đều hoà hợp.
Quyền kiểm soát của Chúa trên mọi sự là niềm an ủi lớn lao. Quyền tể trị của Ngài là lý do chúng ta có thể tin cậy vào lời hứa trong Rô-ma 8:28: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” Những điều tồi tệ xảy ra với chúng ta đều nằm dưới sự kiểm soát của Chúa. Những điều tốt đẹp đến với chúng ta cũng là nhờ Ngài. Không có gì xảy đến trong cuộc đời của chúng ta mà Ngài không biết đến hoặc không được Ngài cho phép xảy ra. Vì vậy, chúng ta có thể yên nghỉ trong sự tể trị của Đức Chúa Trời và để điều đó mang lại cho chúng ta sự bình an cùng dũng khí đối mặt với mọi biến cố trong cuộc sống.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com