AVSHALOM, Israel – Nhà truyền giáo Franklin Graham đã chuyển giao hai xe cứu thương bọc thép cho hệ thống dịch vụ khẩn cấp của Israel và ông hứa sẽ cung cấp thêm 20 xe cứu thương bọc thép nữa khi nhà nước Do Thái phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục từ các nhóm khủng bố như Hezbollah và Hamas.
Chủ tịch Samaritan’s Purse gần đây đã đứng tại cộng đồng Avshalom, trên biên giới Gaza, một năm sau ngày xảy ra các cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10, để tặng hai xe cứu thương bọc thép cho Magen David Adom và đặt viên đá góc cho một trạm y tế khẩn cấp mới.
Theo Samaritan’s Purse, trạm y tế này sẽ cho phép các nhân viên y tế và nhân viên cứu thương của Israel phản ứng nhanh để có thể tiếp cận các trường hợp khẩn cấp dọc biên giới Gaza.
Hai chiếc xe do tổ chức nhân đạo này tặng được dùng để tưởng nhớ ba người Mỹ gốc Israel bị Hamas sát hại: Hersh Goldberg-Polin, RoiIdan và SmadarMor-Idan.
Hersh Goldberg-Polin bị bắt làm con tin tại Nova Festival và bị giết 11 tháng sau đó tại Gaza.
RoiIdan và SmadarMor-Idan đã bị sát hại tại nhà riêng trước mặt các con của họ, bao gồm cả cô con gái bốn tuổi bị bắt làm con tin ở Gaza.
“Chúng tôi vẫn đau buồn vì cái chết của rất nhiều người đồng hương của các bạn. Vì vậy, ngày tháng đối với nhiều người vẫn còn rất đen tối, nhưng nếu chúng ta đặt đức tin và sự tin tưởng vào Chúa, Ngài sẽ đưa chúng ta vượt qua những thung lũng đen tối này và đưa chúng ta đến bờ bên kia“, Graham phát biểu trong buổi lễ.
Magen David Adom là dịch vụ y tế khẩn cấp, cứu hộ thảm họa, cứu thương và ngân hàng máu duy nhất của Israel với hơn 30.000 tình nguyện viên. Theo trang web của tổ chức, tổ chức này đã cứu sống hàng trăm nghìn ca mỗi năm.
Xe bọc thép rất quan trọng đối với nhân viên cấp cứu vì chúng bảo vệ họ trong những khu vực nguy hiểm khi họ vận chuyển những người bị thương nặng.
“Lòng hảo tâm của Mục Sư Franklin Graham và tổ chức Samaritan’s Purse của ông là vô bờ bến“, Eli Bin, tổng giám đốc điều hành của Magen David Adom cho biết.
Cho đến nay, mục vụ có trụ sở tại Bắc Carolina này đã gửi 1.000 bộ dụng cụ cấp cứu chấn thương đến Israel. Mỗi túi cấp cứu đều chứa đầy đủ các vật dụng y tế thiết yếu — bao gồm băng gạc, bộ ống dẫn lưu ngực, bộ khâu và bộ đặt nội khí quản — để cứu người trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo.
Những chiếc túi được đặt ở vị trí chiến lược với những người ứng cứu đầu tiên của Magen David Adom trên khắp các cộng đồng có nguy cơ cao bị tấn công bằng tên lửa trong tương lai để tăng tốc độ chăm sóc y tế khẩn cấp.
Vào tháng 1, tổ chức này cũng đã quyên góp 14 xe cứu thương để bổ sung cho đội xe sau khi Hamas nhắm mục tiêu và phá hủy các xe cứu hộ trong cuộc tấn công vào tháng 10.
“Nhu cầu ở đó vẫn chưa được đáp ứng một cách triệt để“, Graham nói.
Trong buổi lễ khánh thành, Graham đã hứa sẽ tặng Magen David Adom thêm 20 xe nữa ngoài 22 xe cứu hộ đã được trao tặng.
“Nhóm Magen David Adom là những anh hùng, cứu sống người dân mỗi ngày và thật vinh dự khi được sát cánh cùng họ“, Graham nói.
“Toàn thể người dân Israel đều mang ơn người đàn ông và tổ chức vĩ đại này“, Bin bày tỏ.
Samaritan’s Purse cũng đang đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của những người dân thường đang phải chịu đau khổ do cuộc chiến tranh Israel-Hamas, theo Premier Christian News.
“Chúng ta không thể thay thế sự sống, nhưng chúng ta có thể giúp cứu sống một số người, bảo vệ một số người“, Graham chia sẻ. “Chúng tôi cầu nguyện rằng những chiếc xe cứu thương và trung tâm y tế này sẽ giúp những người nam và người nữ của Magen David Adom cứu sống nhiều người hơn trong công việc anh hùng của họ. Và chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem.“
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com