Home Văn Phẩm Chúa Giê-xu và Ông Già Nô-en

Chúa Giê-xu và Ông Già Nô-en

by Sưu Tầm
30 đọc

“Lạy Chúa Giê-xu yêu quý của con, con không có ý định thay thế Ngài,

Con chỉ mang theo đồ chơi và những thứ linh tinh còn Ngài mang theo tình yêu và ân điển.

Người ta đưa cho con danh sách những điều ước và hy vọng rằng con sẽ làm cho chúng trở thành hiện thực;

Nhưng chính Ngài mới là Đấng nghe thấy những lời cầu nguyện xuất phát từ tấm lòng và hứa rằng Ngài sẽ làm thành mọi việc ấy theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Con chỉ để lại một túi đồ chơi và niềm vui tạm thời trong mùa Giáng Sinh này;

Nhưng Ngài để lại một trái tim, với đầy đủ mục đích và lý do để yêu thương.

Con có rất nhiều người tin tưởng vào cái mà người ta có thể gọi là sự nổi tiếng;

Nhưng con chưa bao giờ chữa lành người mù hay làm được gì để giúp đỡ những người tàn tật.

Con có khuôn mặt hồng hào và giọng nói đầy sảng khoái;

Nhưng không có bàn tay mang dấu đinh và lời hứa cho đời sống mai sau.

Ngài có thể tìm thấy con trong thị trấn hoặc ở một trung tâm mua sắm;

Nhưng chỉ có Ngài là Đấng toàn năng mới  đáp lại lời kêu cầu của một tội nhân.

Và vì thế, hỡi Chúa Giê-xu yêu quý của con, con quỳ xuống đây để cầu nguyện;

Để thờ phượng và tôn vinh Ngài trong ngày sinh nhật thánh này.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/rosstheboss99

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like