Home Quốc Tế Cựu Nhà Ngoại Cảm Cảnh Báo Trước Làn Sóng Bói Toán, Chiêm Tinh: ‘Đó Là Cánh Cửa Mở Ra Cho Ma Quỷ’

Cựu Nhà Ngoại Cảm Cảnh Báo Trước Làn Sóng Bói Toán, Chiêm Tinh: ‘Đó Là Cánh Cửa Mở Ra Cho Ma Quỷ’

by Cbn.com
30 đọc

Một cựu nhà ngoại cảm vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng thuộc linh đằng sau sự phổ biến ngày càng tăng của bói toán, bói bài tarot và xem tử vi sau khi một khảo sát mới tiết lộ nhiều người Mỹ ngày nay vẫn đang tìm đến các hình thức này.

Tôi thấy kết quả khảo sát thật sự kinh hoàng, nhưng không quá bất ngờ,” Jen Nizza chia sẻ. Cô là một cựu đồng cốt, hiện là Cơ Đốc nhân và người dẫn chương trình podcast Ex-Psychic Saved.

Lời cảnh báo của cô được đưa ra sau khi Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố một khảo sát mới về “các thực hành thời đại mới như chiêm tinh học, bài tarot và bói toán”.

Theo khảo sát mùa thu năm 2024 của Pew, 30% người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ tìm đến tử vi, bài tarot hoặc thầy bói ít nhất một lần mỗi năm. Tuy phần lớn nói rằng họ làm vậy chỉ “cho vui”, nhưng cũng có người cho biết họ thực sự tin rằng những thực hành đó đem lại sự hướng dẫn hữu ích.

Báo cáo cũng cho thấy 27% người trưởng thành ở Mỹ tin vào chiêm tinh học – tức là tin rằng vị trí của các hành tinh và các ngôi sao có thể ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Con số này cao hơn đáng kể ở nhóm phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi (43%), trong khi chỉ 27% ở phụ nữ từ 50 tuổi trở lên.

Một điểm đáng chú ý từ khảo sát là động cơ của những người tham gia các hoạt động này. Theo Pew, phần lớn những người xem tử vi, bài tarot hay bói toán nói rằng họ làm vậy “chỉ để giải trí”, không phải để tìm kiếm sự hướng dẫn cho các quyết định cuộc sống. Cụ thể, 20% người trưởng thành cho biết họ tham gia các hoạt động này chủ yếu là “cho vui”, trong khi 10% nói rằng họ tin những điều đó mang lại sự hiểu biết hữu ích.

Tuy nhiên, Jen Nizza cho rằng con số này chưa nói lên hết thực tế.

Nhiều người đến gặp thầy bói hoặc dùng các công cụ tâm linh vì họ nghĩ đó là trò giải trí, nhưng tôi muốn đặt một câu hỏi,” cô chia sẻ. “Với tư cách là một nhà ngoại cảm đã “giải nghệ”, làm sao chúng ta chắc chắn rằng họ hoàn toàn không tin chút nào? Khi họ tìm đến một buổi xem bài hay lá số tử vi, có thật là họ không thắc mắc: ‘Không biết người này sẽ nói gì về mình? Không biết quẻ bài này tốt hay xấu?’

Đi xa hơn, Nizza nhấn mạnh rằng dù người ta có tin hay không, động cơ không quan trọng bằng hậu quả thuộc linh mà hành động đó mang lại.

Dù bạn tin hay không, dù bạn chỉ làm cho vui hay tò mò, thì bạn vẫn đang mở ra một cánh cửa cho ma quỷ bước vào, cánh cửa dẫn vào thế giới tối tăm” cô cảnh báo. “Đó là sự thật. Nếu bạn sử dụng các công cụ bói toán, bạn đang bước ra ngoài giới hạn mà Đức Chúa Trời đã đặt để.

Nizza nói cô hiểu được nỗi khao khát tìm kiếm câu trả lời của con người, nhưng cô cảnh báo rằng cái giá phải trả là rất lớn. Và cô biết rõ điều đó từ chính trải nghiệm đời mình.

Từng là một nhà ngoại cảm chuyên nghiệp trong nhiều thập niên, hành trình của Nizza bắt đầu từ thời thơ ấu với sự tò mò, rồi dần trở thành công việc toàn thời gian – cho đến khi cô từ bỏ tất cả ở tuổi ngoài 30 để bước đi theo Chúa Giê-xu.

Một điều thường bị hiểu sai, theo Nizza, là động cơ của những người hành nghề bói toán. Không phải ai cũng lừa đảo; nhiều người thật sự tin rằng họ đang giúp đỡ người khác.

Tôi thật lòng nghĩ rằng mình đang giúp người khác, và tôi tin rằng mình có… ‘ơn trên phù hộ’,” cô kể. Nhưng rồi thực tế đáng sợ ấy nhanh chóng phơi bày. “Khi tôi hành nghề thường xuyên… bất cứ nơi đâu tôi đến, luôn có một bầy quỷ đi theo, truyền thông tin cho tôi và sử dụng tôi như một cái loa rao truyền điều ác.

Nizza tin rằng phía sau hiện tượng này là một cuộc chiến thuộc linh thật sự – một cuộc giằng co giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, đang diễn ra cả trong thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh.

Đây là cuộc chiến giành giật các linh hồn,” cô nói.

Với chương trình podcast Ex-Psychic Saved và mục vụ của mình, Jen Nizza hy vọng sẽ giúp nhiều người thoát khỏi sự dối trá của tôn giáo Thời Đại Mới và quay về với ánh sáng của Đức Chúa Trời. Cô hiện cũng đang gây quỹ cho một bộ phim kể lại câu chuyện đời mình – hành trình từ bóng tối đến ánh sáng, từ trò lừa thuộc linh đến sự giải cứu thật trong Đấng Christ.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like