Home Quốc Tế ‘Nói Đến Đức Chúa Trời Là Phạm Pháp’: Vợ Chồng Mục Sư Tại Cuba Bị Giam Giữ Đối Mặt Án Tù 8 Năm

‘Nói Đến Đức Chúa Trời Là Phạm Pháp’: Vợ Chồng Mục Sư Tại Cuba Bị Giam Giữ Đối Mặt Án Tù 8 Năm

by Cbn.com
30 đọc

Một tổ chức giám sát tự do tôn giáo cho biết, chính quyền Cuba đang tìm cách kết án tù 8 năm đối với một mục sư và vợ ông chỉ vì họ đã bày tỏ đức tin trong một phiên tòa quân sự.

Mục sư Luis Guillermo Borjas và vợ là bà Roxana Rojas đã bị giam giữ trong một nhà tù tại Cuba, sau khi bị truy tố với các tội danh “thiếu tôn trọng” và “không tuân lệnh chính quyền”, theo tổ chức Christian Solidarity Worldwide (CSW) có trụ sở tại Anh.

Cặp vợ chồng này thuộc hệ phái Assemblies of God – một hệ phái đã được chính phủ Cuba công nhận hợp pháp. Họ bị triệu tập ra tòa trong khuôn khổ một phiên tòa quân sự liên quan đến con trai mình.

Kevin Laureido Rojas, con trai của họ, đã bỏ trốn khỏi một cơ sở quân đội sau khi bị ép buộc tham gia nghĩa vụ quân sự – vốn là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi nam giới Cuba khi đến tuổi 18, dù cậu đã được miễn nghĩa vụ vì lý do sức khỏe. Gia đình đã trình lên tòa án các tài liệu y tế từ hội đồng giám định sức khỏe, chứng minh rằng Kevin có vấn đề tâm thần khiến cậu không đủ điều kiện đi nghĩa vụ.

Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí từ CSW, khi công tố viên quân sự cáo buộc họ “gian dối và trình giấy tờ giả”, Mục sư Borjas đã phản đối và tuyên bố rằng các quan chức trong phiên tòa này sẽ phải chịu trách nhiệm trước “sự công chính của Đức Chúa Trời”. Lập tức, công tố viên ra lệnh bắt giữ vợ chồng ông và truy tố họ, với lý do “nhắc đến Đức Chúa Trời hoặc sự công chính của Ngài trong một phiên tòa quân sự là phạm pháp”.

Hiện công tố viên đang đề nghị mức án 8 năm tù cho cả hai người.

Phiên tòa xét xử vợ chồng mục sư được ấn định vào ngày 9/6, nhưng CSW đang lên tiếng kêu gọi chính quyền Cuba trả tự do cho họ.

Tổ chức này cũng cho biết bà Rojas có bệnh tim và đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh ngay trong đêm bị bắt. Các báo cáo y tế còn tiết lộ rằng bà đã bị quấy rối bởi một thanh niên mặc thường phục giả danh y tá.

CSW kêu gọi chính quyền Cuba hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với Mục sư Luis Guillermo Borjas và bà Roxana Rojas, đồng thời trả tự do ngay cho ông Borjas,” bà Anna Lee Stangl, Giám đốc vận động của CSW, tuyên bố.

Việc họ chỉ đơn giản bày tỏ niềm tin tôn giáo để đáp lại cách mà quân đội đối xử bất công với gia đình mình không thể bị xem là hành vi phạm pháp. Việc chính phủ tìm cách kết án họ 8 năm tù lại càng phi lý hơn nữa. CSW kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc chính quyền Cuba phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo của người dân – hai quyền căn bản thường gắn liền với nhau,” bà nói thêm.

Theo Danh sách World Watch List của tổ chức Open Doors, Cuba hiện đứng thứ 26 trong số các quốc gia có mức độ bắt bớ Cơ Đốc nhân nghiêm trọng nhất. Trước đó, Cuba từng nằm ở vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng, và Open Doors cho biết lý do Cuba tụt hạng chỉ vì tình trạng bắt bớ tại các nước khác đang tồi tệ hơn.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cuba đã trở nên trầm trọng hơn trong năm nay, khi các cuộc biểu tình chống lại chính quyền đàn áp tiếp tục nổ ra và hành vi trấn áp những người bất đồng chính kiến ngày càng gia tăng. Các mục sư và nhà hoạt động Cơ Đốc lên tiếng bênh vực nhân quyền và ủng hộ người biểu tình vẫn tiếp tục bị nhắm đến. Họ thường đối mặt với sự thù địch, kể cả các vụ bắt giữ tùy tiện,” tổ chức này viết trên trang web của mình.

Mục sư Lorenzo Rosales Fajardo là một ví dụ. Ông đã ngồi tù hơn 3 năm vì tham gia biểu tình chống lại sự vi phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản tại Cuba, theo báo cáo của tổ chức International Christian Concern (ICC).

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ (USCIRF) cho biết trong một báo cáo tháng 9 năm ngoái rằng sau khi bị bắt, ông Rosales Fajardo đã bị đánh đập và đối xử một cách thô bạo.

Ông là mục sư của Hội Thánh Độc Lập Monte de Sion tại thành phố Palma Soriano. Sau khi bị kết án với các tội danh như “kích động phạm pháp”, “gây rối trật tự công cộng”, “hành hung” và “thiếu tôn trọng chính quyền”, ông bị tuyên án 7 năm tù. Mãi đến khi chính quyền Biden đồng ý rút Cuba khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông mới được trả tự do cùng với 553 tù nhân chính trị khác.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like