Ngày 7 |
HÃY ĐẾN VÀ THEO TA |
Ngày 7 |
HÃY ĐẾN VÀ THEO TA |
Ma-thi-ơ 4:12-25 |
Sau khi Chúa Giê-su được làm Báp-tem và chịu cám dỗ, Ngài khởi sự chức vụ để cứu vớt mọi người đang bị giam tù dưới quyền lực tối tăm. |
■□■□■□■ |
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? |
Câu 12-16
|
Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm điều Ngài đã phán qua tiên tri Ê-sai (Ê-sai 9:1-2). Đức Chúa Trời ban cho tặng phẩm sự sống thông qua Chúa Giê-su Chirst bởi việc chiếu ánh sáng cứu rỗi trên Ga-li-lê, là vùng đất bị biệt lập và bao phủ dưới bóng sự chết. Những người bất hạnh trong tối tăm đã thấy ánh bình minh vinh quang của sự sáng cứu rỗi. Giống như Đức Chúa Trời làm sáng danh Ga-li-lê, vùng đất của dân ngoại, Ngài cũng chiếu ánh sáng sự sống của Ngài trên chúng ta là những người đang than khóc dưới bóng của sự tội và sự chết. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ân sủng của Ngài cho chúng ta được bước đi trong sự sáng. |
Câu 17-22 |
Chúa Giê-su không chỉ công bố Phúc Âm về vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng cũng kêu gọi các môn đồ cho vương quốc Ngài. Như Đức Chúa Trời quan tâm đến sự thành tín của Đa-vít giống như một người chăn (Thi 78:70-72) thì giờ đây Chúa Giê-su cũng kêu gọi những tay đánh lưới, là những người sẽ làm công việc họ cách thành tín. Đức Chúa Trời khiến những người chăn trung tín cai trị trên Y-sơ-ra-ên và khiến những ngư phủ tận hiến hết mình cho công việc họ trở thành những tay đánh lưới người. Cũng Đức Chúa Trời này đang quan tâm đến tôi ngày hôm nay. Dù bạn làm điều gì, hãy làm hết sức mình để xứng đáng với ơn gọi của Thiên Chúa. |
Câu 23-25 |
Chúa Giê-su rao giảng nước Đức Chúa Trời, dạy dỗ Lời, và chữa lành mọi thứ tật bệnh. Hãy tin tưởng rằng sự chữa lành mọi thứ bệnh tật đau ốm cũng đang xảy ra ngày nay tại mọi nơi nào Tin lành được rao giảng. Hãy cùng gánh vác sứ mạng rao truyền Phúc Âm. |
♣ Cầu nguyện |
► Đức Chúa Trời ơi, con tạ ơn Ngài về ân sủng đã kêu gọi con ra khỏi tối tăm và cho con thấy sự sáng. |