Vào ngày 16/5, Mya Grimes chỉ còn cách nhà ở Saint Louis vài phút sau khi lái xe từ khuôn viên đại học ở Jackson, Mississippi trở về. Trong lúc đang trò chuyện qua điện thoại với cha, cô nhận thấy bầu trời bắt đầu tối sầm lại.
“Trông như thể một cơn bão sắp ập đến,” Mya chia sẻ trong chương trình Prayerlink của CBN. “Tôi vẫn giữ liên lạc với cha, và chỉ khoảng một phút sau khi bắt đầu cuộc gọi, cây cối hai bên đường bắt đầu đổ rạp xuống. Tôi la lớn vào điện thoại, ‘Cha ơi, cây ngã! Cây ngã! Cây ngã!’”
Chỉ trong chớp mắt, Mya bị cuốn vào tâm điểm của một cơn lốc xoáy cấp EF-3.
“Cây cối ngã rạp hai bên đường,” Mya kể lại. “Nếu tôi đánh lái sang làn đối diện thì sẽ đâm vào xe đang chạy ngược chiều. Còn nếu giữ nguyên làn đường, tôi sẽ bị những thân cây sồi to đè trúng. Cuối cùng tôi phải lao qua một cái cây, và chính lúc đó mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Chiếc xe của Mya bắt đầu xoay tròn vì mất lái. Cô nắm chặt tay lái, hoảng loạn kêu cầu danh Chúa.
“Xe tôi cứ xoay tròn, xoay tròn… Đúng lúc đó thì mưa bắt đầu trút xuống, đá rơi lộp bộp vào xe. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, xe đã xoay loạn xạ, và tôi chỉ biết nắm chặt tay lái rồi gào lên: ‘Chúa Giê-xu! Chúa Giê-xu! Chúa Giê-xu!’”
Ngay sau đó, sức gió mạnh đến nỗi thổi bay cửa kính xe của Mya ở cả bốn phía.
“Tôi nghĩ bụng, ‘Chắc đây là giây phút cuối cùng rồi.’ Tôi chỉ mong nó trôi qua thật nhanh, thật ít đau đớn nhất có thể,” cô kể lại. “Tôi bị hất tung ra khỏi xe qua cửa bên ghế lái, trượt trên mặt đường khoảng 40 mét, trong mưa, với đầy mảnh vỡ và cây cối ngã rạp xung quanh.”
Khi dừng lại, Mya cố níu lấy một trụ đèn – vật duy nhất còn đứng vững.
Khi gió lặng xuống, cô vẫy gọi một chiếc xe cấp cứu gần đó. Điều kỳ diệu là Mya chỉ bị vài vết trầy xước và bầm tím nhẹ – điều mà cô tin chắc là phép lạ đến từ Đức Chúa Trời.
Dù trải nghiệm cận kề cái chết đó vô cùng kinh hoàng, Mya chia sẻ rằng chính sự kiện ấy đã làm mối tương giao của cô với Đấng Christ thêm sâu sắc. Cô quyết định chia sẻ câu chuyện sống sót của mình lên mạng xã hội – không phải để tìm kiếm sự chú ý, mà để cho mọi người biết Đấng đã cứu lấy mạng sống cô.
“Tôi 20 tuổi, và tôi biết có rất nhiều người trẻ như mình còn đang chênh vênh hoặc tranh chiến với đức tin,” Mya chia sẻ. “Vì vậy tôi đăng bài chỉ với một mục đích: Hãy sống đúng với Chúa – bởi vì cuộc đời này rất vô thường. Kế hoạch chúng ta lập cho chính mình đôi khi lại không phải là điều Chúa định cho chúng ta. Trải nghiệm lần này khiến tôi nhận ra rõ hơn bao giờ hết: sống nghiêm túc là như thế nào, và điều quan trọng nhất là hãy đảm bảo rằng những người xung quanh bạn cũng biết – và thật sự hiểu – tầm quan trọng của việc ăn năn và xây dựng một mối quan hệ chân thành với Đức Chúa Trời.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com