YoungHoon Kim – được công nhận chính thức là người có chỉ số IQ cao nhất thế giới, mới đây đã công khai bày tỏ đức tin Cơ Đốc trên mạng xã hội, tuyên bố rằng: “Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời.”
Kim, người có IQ được xác nhận ở mức 276 bởi Tổ chức Kỷ lục Thế giới Official World Record và các tổ chức liên kết với Guinness World Records, đã đăng trên mạng xã hội X: “Là người giữ kỷ lục IQ cao nhất thế giới, tôi tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời, Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống.”
Trong các bình luận tiếp theo, Kim nhấn mạnh rằng niềm tin của anh nơi Đấng Christ không chỉ là một xác tín cá nhân, mà còn là điều dựa trên lý trí và logic. “Đấng Christ là logic của tôi,” anh viết, đồng thời bày tỏ mong muốn dùng tầm ảnh hưởng của mình để dẫn dắt nhiều người đến với Chúa.
Mặc dù được thế giới biết đến nhờ trí tuệ và những thành tựu trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, Kim từ lâu đã dành sự quan tâm đặc biệt đến thần học. Anh từng theo học ngành Thần học Cơ Đốc tại Đại học Yonsei (Seoul) và gọi đó là “một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình”. Anh nói, “Thần học là ngành học tối thượng của mọi lĩnh vực tri thức.”
Kim cũng từng chia sẻ nhiều suy ngẫm về thế giới đời sau, trong đó kết hợp giữa lý luận khoa học và đức tin. Trong một video được đăng đầu năm nay, anh lập luận rằng niềm tin vào sự sống sau cái chết không hề mâu thuẫn với khoa học. “Ý thức của chúng ta không chỉ là hoạt động não bộ, mà còn là điều sâu xa hơn,” anh nói. “Vật lý lượng tử cho biết: thông tin không bao giờ biến mất – nó chỉ thay đổi hình thức. Nếu ý thức là thông tin lượng tử, thì rất có thể nó vẫn tiếp tục tồn tại sau khi thân xác tan rã.”
Anh ví bộ não như một thiết bị lưu trữ cục bộ, còn sự sống đời sau giống như đám mây lưu trữ dữ liệu (cloud). Anh cho rằng ý thức con người không bị giới hạn trong thân xác vật lý. “Hiện tượng rối lượng tử gợi ý rằng ý thức của chúng ta có thể thuộc về một hệ thống lớn hơn – vượt ra khỏi thế giới vật chất,” Kim chia sẻ. Thậm chí, anh còn đặt ra giả thuyết rằng sự sống có thể là một dạng mô phỏng (simulation) do một sinh thể ở chiều không gian cao hơn tạo ra. “Nếu thực tại này chỉ là một phần của điều gì đó lớn hơn, thì cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một sự chuyển đổi.”
Hồ sơ trí tuệ của Kim rất ấn tượng. Ngoài việc nắm giữ kỷ lục IQ cao nhất thế giới, anh là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của NeuroStory – một công ty Hàn Quốc chuyên phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe não bộ bằng trí tuệ nhân tạo, học máy, dữ liệu lớn và công nghệ nano. Dự án của anh đã nhận được sự công nhận từ chính phủ Hàn Quốc nhờ những đóng góp sáng tạo trong lĩnh vực thần kinh học và y tế.
Anh cũng sáng lập United Sigma Intelligence Association – một tổ chức toàn cầu quy tụ những bộ óc thiên tài, trong đó từng có sự tham gia của những cái tên nổi bật như Richard Dawkins và Neil deGrasse Tyson. Đồng thời, Kim cũng là người lập nên Đại sảnh Danh vọng Trí tuệ (Intellectual Hall of Fame) với sự góp mặt của các nhân vật như Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates, Jeff Bezos và Warren Buffett.
Mặc dù hoạt động trong giới khoa học – công nghệ và tiếp xúc với nhiều trí tuệ ưu tú trên thế giới, đức tin Cơ Đốc của Kim lại rất rõ ràng và không lay chuyển. Anh cho rằng khoa học và đức tin không đối lập nhau, mà ngược lại, cùng nhau đi tìm chân lý tối hậu.
“Khoa học đang phát triển, và chúng ta ngày càng hiểu thêm về ý thức và thực tại,” Kim nói. “Cái chết không phải là sự hủy diệt, mà là sự thay đổi và chuyển dịch. Nhân loại sẽ tiếp tục tìm kiếm lẽ thật về điều gì đang chờ đợi phía sau.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: christiantoday.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com