Home Dưỡng Linh Bài Ca Đức Tin

Bài Ca Đức Tin

by Sưu Tầm
30 đọc

“Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm;… Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:2, 17–18)

Cho dù chúng ta tự coi mình là người tận tâm với Chúa đến mức nào đi nữa, thì lời cầu nguyện của Ha-ba-cúc trong những câu này có lẽ không phải là điều hiện lên trong tâm trí chúng ta khi đối mặt với những hoàn cảnh khủng khiếp như ông. Nhưng lời cầu nguyện của ông không chỉ dành cho riêng ông! Thật vậy, bài ca này cần phải có một dàn hợp xướng cùng những nhạc cụ hòa thinh và được dân sự của Đức Chúa Trời cùng hiệp ý cầu nguyện.

Ha-ba-cúc hình dung ra sự tàn phá nặng nề trên quê hương ông. Cây nho không ra trái, cây ô-li-ve bị mất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, đàn gia súc chẳng còn con nào… đồng nghĩa với một nền kinh tế hoàn toàn suy sụp và tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Tuy nhiên, Ha-ba-cúc nói rằng ngay cả khi phải đối mặt với tình huống đó, mối quan tâm lớn nhất của chúng ta không phải là dịch lệ hay nạn đói mà là công việc của Đức Chúa Trời sẽ được phục hồi. Cuối cùng, Ha-ba-cúc nói rằng ông sẽ ca hát, tin cậy vào công việc tối cao của Chúa. Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ông là tất cả những gì ông cần để có được niềm vui thỏa trong lúc nguy nan.

Làm sao Ha-ba-cúc có thể nói được như vậy? Trong lời cầu nguyện của mình, nhà tiên tri cũng kể lại những công việc vĩ đại của Chúa trong suốt lịch sử (Ha-ba-cúc 3:3-16). Những điều này như một lời nhắc nhở ông rằng Chúa là Đấng tối cao, Chúa là Đấng tốt lành và Chúa luôn đáng tin cậy. Ngay cả những ngày đen tối nhất cũng nhường chỗ cho bình minh tươi sáng trong mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời; và mặc dù bình minh đôi khi đến muộn, nó vẫn sẽ đến. Ha-ba-cúc biết rằng Đức Chúa Trời cứu dân Ngài, và đó là lý do đủ để vui mừng. Và điều này cũng đúng đối với chúng ta.

Cách Chúa đối xử và giải cứu dân Ngài trong Cựu Ước báo trước sự giải cứu cuối cùng của Ngài nơi Chúa Giê-su. Chính trong cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời nhớ đến lòng thương xót trong cơn thịnh nộ và người tín hữu được đưa qua cái chết một cách an toàn để đến sự sống. Chúng ta không được miễn trừ khỏi tai họa—nhưng nhờ công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn có thể vui mừng. Bình minh của sự cứu rỗi sẽ đến, dù thời điểm hiện tại có đen tối đến đâu.

Khi xem xét bài hát cầu nguyện của Ha-ba-cúc, chúng ta nên tự hỏi mình hai câu hỏi: “Với tư cách là con cái Chúa, tôi có quan tâm đến việc làm sống lại và hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời không?” và “Chỉ mình Chúa có đủ cho tôi không?” Nguyện lời cầu nguyện của vị tiên tri đáng kính này sẽ trở thành lời cầu nguyện của bạn khi bạn tìm cách thực hiện công việc Chúa giữa vòng dân Ngài trong thời điểm này. Và khi thế giới dường như sụp đổ xung quanh bạn, bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui nơi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi mình.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like