Mục sư Allen Jackson, lãnh đạo Hội Thánh World Outreach tại Tennessee, đang khơi lại một chủ đề mà ông tin rằng người tin Chúa không nên bỏ qua: thiên sứ, ma quỷ và thế giới siêu nhiên.
Trong cuốn sách mới có tựa đề “Angels, Demons & You” (tạm dịch là ‘Thiên Sứ, Ma Quỷ và Bạn’), ông kêu gọi các tín hữu can đảm bước vào cuộc đối thoại trung thực và sâu sắc hơn về những thực thể vô hình đang ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày.
“Phần lớn chúng ta khá thoải mái khi bàn về thiên sứ và ma quỷ trên lý thuyết,” ông chia sẻ với CBN News. “Nhưng khi vấn đề trở nên cá nhân – khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc có những thế lực thuộc linh đang thật sự tác động đến đời sống mình – thì đó lại là điều khiến nhiều người cảm thấy ngần ngại.” Theo ông, đây mới là lúc cuộc trò chuyện trở nên thực sự quan trọng.
Ông cho rằng kể từ thời Khai sáng, con người đã bị cuốn vào lối sống quá duy lý, đến mức nhiều người ngày nay đánh mất khả năng nhận biết và phân biệt những gì mang tính thuộc linh. Ngay cả khi các vấn đề thuộc linh được nhắc đến, người ta cũng thường chỉ tập trung vào “mặt tối” của thế giới thuộc linh.
“Chúng ta thường nói nhiều đến ma quỷ – điều đó đúng và cần thiết, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi cố tình đặt tên sách bắt đầu bằng ‘thiên sứ’, bởi tôi tin rằng có những thực thể thuộc linh được Đức Chúa Trời sai đến để giúp đỡ chúng ta.”
Mục-sư Jackson khẳng định thiên sứ đóng vai trò không thể thiếu trong toàn bộ câu chuyện Phúc Âm – giúp con người hiểu những gì đang diễn ra.
“Bạn không thể hiểu trọn vẹn câu chuyện Phúc Âm nếu loại bỏ thiên sứ ra khỏi đó,” ông nói. “Từ thiên sứ Gáp-ri-ên hiện đến với Xa-cha-ri – mở đầu cho câu chuyện về Giăng Báp-tít – đến lúc người hiện đến với Ma-ri và Giô-sép. Rồi các thiên sứ đã phục vụ Chúa Giê-xu sau kỳ kiêng ăn trong đồng vắng, cũng như khi Ngài ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước giờ thương khó.”
Thậm chí ma quỷ cũng hiểu vai trò của thiên sứ, như lời Sa-tan nói với Chúa Giê-xu: nếu Ngài gieo mình xuống từ nóc đền thờ, các thiên sứ sẽ đỡ Ngài. Ma-thi-ơ 4:5-6 chép: Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép:‘Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ,Các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ”
Theo Mục-sư Jackson, có một sự đứt gãy rõ ràng trong nhận thức của nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay – đặc biệt là về thiên sứ. Trong khi những người trong các phân đoạn Phúc Âm kể trên dường như hiểu được vai trò của họ, thì ngày nay, nhiều người lại hoài nghi hoặc phớt lờ.
“Dường như chúng ta sẵn sàng tin vào một cuộc bầu cử tổng thống hơn là tin vào các hữu thể thần linh mà Đức Chúa Trời đã sai đến để giúp đỡ chúng ta,” ông nói.
Ông cho rằng một số người tránh né những vấn đề siêu nhiên vì cảm thấy chúng kỳ quặc hoặc hy hữu. Một yếu tố khác là sự bất định chung quanh sự chữa lành siêu nhiên – khiến một số người càng e dè khi bàn đến vấn đề này.
Dù vậy, Mục-sư Jackson nhấn mạnh rằng người tin Chúa phải bám lấy Lời Chúa và sống đúng với niềm tin của mình.
“Chúng ta phải sống sao để người khác thấy được mình tin Kinh Thánh là lời chân thật của Đức Chúa Trời,” ông nói. “Nếu không, chúng ta chỉ biến Kinh Thánh thành một dạng bảo hiểm cho đời sau. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không thể tạo sự khác biệt trong đời sống chúng ta hôm nay, thì thật dại dột khi giao phó cõi đời đời của mình trong tay Ngài.”
Jackson nhấn mạnh rằng cuộc chiến thuộc linh mô tả trong Ê-phê-sô 6 không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động sâu sắc đến xã hội và văn hóa.
“Khi tôi chứng kiến một điều gì đó không thể lý giải bằng lẽ thường – những hành vi hoàn toàn phi lý – thì tôi nghĩ: ‘chắc rằng có một thế lực khác đang đứng sau,’” ông nói. “Và chúng ta đã chứng kiến một số điều, theo tôi, là vô lý – như việc làm tổn thương cơ thể con trẻ, hoặc nói rằng giới tính sinh học là điều mơ hồ, trong khi thực tế không phải vậy.”
Ông nói thêm, “Tôi thật lòng cảm thông với những người đang bối rối về sự tồn tại của họ. Nhưng nhìn vào tình trạng đó, tôi không thể không nghĩ rằng: ‘Phải có một thế lực thuộc linh nào đó đứng đằng sau. Chuyện này không thể đơn giản là do con người.’”
Cuối cùng, Jackson nói rằng Cơ Đốc nhân được kêu gọi để trở thành những người định hình văn hóa, chứ không chỉ trông đợi sự thay đổi đến từ chính trị. Việc dấn thân vào các cuộc đối thoại và hiểu biết đúng đắn về thế giới siêu nhiên là một phần thiết yếu trong quá trình đó.
“Tôi nghĩ chúng ta đã làm cho Phúc Âm trở nên yếu ớt và vô hiệu lực,” ông nói. “Chúng ta đã để điều đó xảy ra trong hệ thống giáo dục chính thức – ngay cả trong các trường Thần học có tiếng. Tôi từng học ở vài nơi như vậy, nhưng phần lớn đều rất thiếu đức tin.”
Ông kết luận bằng một lời kêu gọi mạnh mẽ: Nếu Chúa Giê-xu tin vào sự tồn tại của thiên sứ và ma quỷ, thì những người theo Ngài hôm nay cũng không nên sợ hãi hay né tránh điều đó.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com