Hai bé gái gần như bị mất mạng trong một vụ tai nạn đuối nước kinh hoàng đã được xuất viện.
Caitlin McKnight, mẹ của hai bé gái, nói với CBN News, “Chứng kiến một phép lạ như vậy là một phước lành của đức tin. Thuốc men và trị liệu là những công cụ, nhưng lời cầu nguyện và niềm tin vào lời hứa của Chúa mới là phương pháp chữa trị hữu hiệu nhất.”
Như CBN đã đưa tin hồi tháng trước, Caitlin và Jacob McKnight đã đến Edmond, Oklahoma, ở lại tại nhà một người chị em gái, nơi Jacob, một dược sĩ, đang tham dự các cuộc họp.
Jacob vừa trở về nhà thì cô con gái 1 tuổi Elenor của họ chạy theo vào nhà. Caitlin theo sau cô bé, để hai bé gái lớn hơn — Zoey 6 tuổi và Callie 4 tuổi — một mình ở bên ngoài. Chỉ trong vài phút, McKnights nhận ra hai con gái của họ đã biến mất.
Ngay sau đó, Jacob nhận ra hai con đang ở dưới đáy hồ bơi, chỗ sâu nhất, cách mặt nước 10 feet. Chỉ trong vài phút, Jacob đã thành công đưa hai cô bé bất tỉnh ra khỏi hồ bơi và anh cùng Caitlin bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho các con.
Cuộc giải cứu xảy ra sau đó thật kỳ diệu.
Jacob nói với Faithwire, “Chúng tôi tin rằng Chúa đã có mặt vào ngày hôm đó”. Caitlin nói thêm rằng cô không nghĩ có thể cứu được hai con “nếu Chúa không ở đó… [sự hiện diện của Ngài] mang đến cho tôi sự bình an.”
Sau khi Zoey và Callie hồi tỉnh, các em được đưa ngay đến bệnh viện và ở đó hơn hai tuần. Cả hai đều cần được hỗ trợ hô hấp trong vài ngày đầu tiên, nhưng đã bắt đầu hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc – trái với dự đoán ban đầu của các bác sĩ. Ngay cả sau khi bé Zoey có biểu hiện đột quỵ, em vẫn bắt đầu có những bước tiến đáng chú ý trong quá trình điều trị.
Theo KWTV-DT, hai bé đã được xuất viện hôm thứ Ba (28/5) và điểm dừng chân đầu tiên của hai em là đến thăm những người ứng cứu đầu tiên đã giúp cứu sống mình.
Clayton Wilsey, nhân viên cứu hộ đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho biết, “Tôi có hai con gái cũng trạc tuổi hai bé, nên tôi hiểu cảm giác của ba mẹ hai bé. Thật vui khi thấy kết quả cuối cùng của những gì chúng tôi làm.”
Trung úy Michael Kennener của Sở Cảnh-sát Edmond cho biết thêm, “Khi trẻ em ở dưới nước lâu như vậy, khả năng sống sót là cực kỳ hiếm.”
Gia đình McKnight hiện đã trở lại Kansas, quê hương của họ. Zoey sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu ngoại trú và cả hai dự kiến sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.
Hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhà McKnights để Callie và Zoey sớm được chữa lành.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com