Một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc đời là được làm cha mẹ. Nhưng đồng thời, đó cũng là một hành trình đầy thử thách. Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh đang đối diện với sự lo âu – đặc biệt là các bà mẹ.
Một nghiên cứu của Urban Institute cho thấy 13,5% các bà mẹ đang vật lộn với chứng lo âu ở mức độ vừa hoặc nặng.
Trước thực trạng đó, nhiều phụ nữ Cơ Đốc nổi tiếng đã lên tiếng chia sẻ và đồng hành cùng các bà mẹ đang gặp khó khăn.
Một trong số đó là Sissy Goff, đồng dẫn chương trình podcast nổi tiếng “Raising Boys and Girls” (Nuôi Dạy Các Bé Trai và Bé Gái), đồng thời là chuyên gia tư vấn lâu năm tại Daystar Counseling Ministries ở Nashville.
“Trong suốt 31 năm tư vấn cho trẻ em và gia đình, tôi chưa từng thấy người mẹ nào phải chịu nhiều căng thẳng, áp lực và cảm giác thất bại với chính con mình như hiện nay,” Sissy chia sẻ với CBN News.
“Tôi nghĩ một phần là áp lực đến từ mạng xã hội, nơi có quá nhiều người chia sẻ quan điểm về việc làm mẹ, khiến các bà mẹ bị áp lực bởi sự so sánh và kỳ vọng... Nếu có điều gì tôi muốn những người mẹ nghe được trong văn phòng của tôi, thì đó là: bạn là người hiểu con mình hơn bất kỳ ai khác. Hãy tin vào cảm nhận của bản thân – và hãy tin rằng Đức Thánh Linh đang thì thầm trong tấm lòng bạn để chỉ dẫn điều gì là tốt nhất cho con,” bà nói.
“Nhân vật chính là Lucy, chú chó nhỏ đã đồng hành cùng tôi suốt 15 năm ở Daystar. Lucy đã học cách can đảm và phát hiện ra món quà đặc biệt của mình – đó là vẫy tay chào người khác theo lệnh. Và Lucy chỉ nhận ra điều đó khi nó học cách tin vào tình yêu tôi dành cho nó,” Goff kể.
“Thông điệp chính gửi đến các em nhỏ là: khi các em càng tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời, và tình yêu của cha mẹ dành cho mình, các em càng cảm thấy mình có can đảm để bước ra và làm những điều lớn lao.”
“Chúng tôi vừa tổ chức hội nghị thường niên với chủ đề ‘Bình An Cho Người Mẹ Đang Lo Lắng’, bởi vì tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều có một người mẹ mắc chứng lo âu,” Mashaw chia sẻ với CBN News. “Việc trở thành mẹ khiến chúng ta dễ sợ hãi và lo lắng đủ điều – nhất là khi nghe về những câu chuyện đau lòng xảy ra với trẻ em.”
Birds on a Wire Moms đặc biệt nhấn mạnh đến mối tương giao cá nhân giữa người mẹ và Chúa Giê-xu.
“Tất nhiên, chúng tôi muốn đưa ra những lời khuyên thiết thực. Nhưng trong những lúc con mình trải qua điều gì đó thật khó khăn, thì điều giúp tôi vượt qua không phải là mẹo vặt, mà chính là mối quan hệ của tôi với Chúa Giê-xu,” cô nói.
“Vì vậy, điều chúng tôi thực sự mong muốn là trang bị cho các bà mẹ sự trưởng thành trong đức tin, để họ có thể truyền lại đức tin cho con mình và giúp các em xây dựng nền tảng đức tin vững chắc.”
Tổ chức này có podcast mang tên “Wire Talk”, cùng với nhiều tài liệu tĩnh nguyện và sổ tay cầu nguyện dành cho các bà mẹ.
Abbey Wedgeworth là một phụ nữ Cơ Đốc khác cũng đang nói về sự lo âu trong thiên chức làm mẹ.
Cô là tác giả của loạt sách thiếu nhi nổi tiếng “Training Young Hearts” (Rèn Luyện Tấm Lòng Non Trẻ).
“Bộ sách bắt nguồn từ một bài thơ tôi viết tặng các con,” Abbey chia sẻ. “Tôi muốn tôn vinh những điều tuyệt vời mà đôi tay các bé có thể làm – đồng thời chỉ ra rằng có cách đúng và sai để sử dụng tay, và giúp con biết cách xử lý khi sử dụng tay theo cách không đúng với thiết kế của Chúa – như đánh, xô đẩy hay giật đồ.”
Sách của Abbey luôn hướng con trẻ về Chúa Giê-xu – như tấm gương trọn vẹn và là Đấng Cứu Chuộc trọn vẹn.
“Nhiều phụ huynh chia sẻ với tôi rằng khi con đánh bạn, chúng sẽ chạy đi lấy quyển sách về ‘Đôi Tay’. Nếu con cắn bạn, anh chị của bé sẽ chạy đi lấy cuốn ‘Cái Miệng’,” cô kể. “Những cuốn sách này còn giúp cha mẹ có thể hỏi: ‘Đức Chúa Trời có tạo miệng con để cắn không?’ – và từ đó giúp con biết xưng nhận, cầu xin sự giúp đỡ.”
Abbey cũng là tác giả của quyển sách “Held” – viết cho những người mẹ từng trải qua mất mát trong thai kỳ. Từ đó, cô phát triển một podcast cùng tên để đồng hành cùng phụ nữ trải qua đau thương.
Hiện tại, Abbey vừa hoàn tất bản thảo quyển sách mới mang tên: “Help, I’m Ruining My Kids” (Giúp Với, Tôi Đang Làm Hư Các Con Mình!).
“Khi tôi chia sẻ tựa đề sách này với các bà mẹ, có người rơm rớm nước mắt, có người thì bắt đầu chia sẻ nhiều hơn – về cảm giác mình đang làm hư con cái,” cô tâm sự. “Gần đây, tôi thường nhắc nhở các mẹ rằng: không có điều gì bạn làm là không thể được cứu chuộc – dù là tấm lòng, hành động hay ảnh hưởng của bạn trên con cái. Đức Chúa Trời đang hành động, và bạn là tác phẩm trong quá trình hoàn thiện.”
Và đó cũng là thông điệp dành cho mọi người mẹ: Con cái bạn đang lớn lên – và chính bạn cũng vậy. Và trên hành trình đó, luôn có rất nhiều ân điển.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com