Chúa Giê-xu đã trở nên sự rủa sả, để chúng ta được bước vào phước hạnh.
Ga-la-ti 3:13-14 nói, “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta — vì có lời chép: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ”—để trong Đấng Christ Giê-xu phước lành dành cho Áp-ra-ham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh.”
Vậy “phước lành dành cho Áp-ra-ham” là gì? Kinh Thánh không để chúng ta phải đoán mò, vì điều này đã được bày tỏ rõ ràng trong Sáng-thế Ký 24:1, “Bấy giờ Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao, và CHÚA đã ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi sự.”
Nghe đến đây, có thể bạn sẽ hình dung một ông lão chống gậy, đi không vững. Nhưng thật ra, Kinh Thánh chỉ nói rằng ông “tuổi cao”. Và thực tế là, nhiều năm sau câu chuyện này, Áp-ra-ham vẫn có thể đi một hành trình dài lên núi Mô-ri-a và trở về—cho thấy ông vẫn còn khỏe mạnh và năng động.
Vậy “phước lành dành cho Áp-ra-ham” là phước hạnh trong mọi phương diện của đời sống. Và để nhận lãnh phước hạnh này, Sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng: “bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh.” Nói cách khác, chỉ khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh, thì chúng ta mới thực sự bước vào phước hạnh trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã định cho mình. Bởi vì chính Đức Thánh Linh là Đấng thi hành và ban phát mọi ơn phước mà chúng ta có được trong Đấng Christ.
Cầu Nguyện
Tạ ơn Chúa vì công việc Ngài đã làm trên thập tự giá. Con công bố rằng con được phước trong mọi sự, vì bởi đức tin—con nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh— là “phước lành dành cho Áp-ra-ham”. Vì Chúa Giê-xu đã chịu rủa sả, để con được bước vào phước hạnh này. Con biết ơn Chúa vô cùng. Trong danh Cứu Chúa Giê-xu con cầu nguyện, A-men.
Dịc & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: derekprince.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com