Home Tôi Viết Bài thơ: CẨN THẬN GIỮ LẤY ĐỨC TIN

Bài thơ: CẨN THẬN GIỮ LẤY ĐỨC TIN

by Thanh Hữu
30 đọc

Hãy cẩn thận, đừng để ai lường gạt mình với triết lý giả dối và rỗng tuếch dựa vào truyền thống của loài người, theo nguyên tắc của thế gian, chứ không theo Chúa Cứu Thế. (Cô-lô-se 2:8)

Ngày nay khoa học văn minh,
Biết bao tin tức tầm nhìn khác nhau.
Giữa thật và giả cùng màu,
Đúng sai lẫn lộn vàng thau khó lường.

Tìm đâu chân lý dẫn đường,
Tìm đâu lẽ thật để nương cậy vào.
Để cho lòng trí thanh cao,
Sống trong mục đích Chúa trao cho mình?

Xã hội, triết thuyết, biện minh,
Truyền thống, luận lý, quy trình nhân gian. 
Tôn thờ kỹ thuật khôn ngoan,
Ưu tiên vật chất giàu sang cấp thời.

Quên đấng sáng tạo: Chúa Trời, 
Quên đi ân sủng tuyệt vời Chúa ban.
Quên đi tha thứ bình an,
Bỏ nguồn cứu rỗi vinh quang vĩnh hằng.

Nhưng em được Chúa dắt chăn,
Sẽ nhìn thế giới quyền năng nhiệm mầu.
Thấy tình yêu Chúa cao sâu, 
Nức lòng cảm tạ, ngẩn đầu ngợi khen.

Dù cho thế giới rối ren,
Dù cho kinh tế khó khăn suy trầm.
Vững lòng rao giảng phúc âm,
Vì là quyền phép trọng tâm nước trời.

Dù cho vật đổi sao dời,
Vững tin Lời Chúa muôn đời còn nguyên.
Chờ ngày ta sẽ đoàn viên,
Bên ngôi vinh hiển thượng thiên vui mừng.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like