Home Văn Phẩm Nhớ Ba! (*)

Nhớ Ba! (*)

by Hồ Galilê
30 đọc

Ba tôi mất khi tôi là Bộ đội
Chiến trường K.‘**’ lặn lội với quân thù
Người ra đi lúc bão lũ âm u
Bốn mươi ba năm mộ phần xưa cũ
Giữa đồi sim bia ủ rũ màu sương
Ba nằm xuống khi biên cương lửa khói
Sao con về đưa tiễn đám tang ba?
Ngày con đi lên đường theo tiếng gọi
Tổ Quốc cần con lại phải dấn thân
Trên giường bệnh ba ân cần nói khẽ:
“Con ra đi Chúa sẽ giữ bình an”
Thoáng nguyện cầu trong vô vàn thương cảm
“Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ”(***)
Rồi được tin ba tôi rời trần thế
Tôi lặng người dâu bể giữa trời khuya
Xứ Chùa Tháp tiếng đại bác chia lìa
Đưa tôi về thực thể một chiến binh
Để hôm nay nhớ lại chuyện ân tình
Thương ba lắm bình sinh người nhắn nhủ:
“Ngày con về nhà cũ chẳng còn ba”
Trưa nay chạnh nhớ về ba…
Hai hàng nước mắt nhạt nhòa bờ mi!…

Ghi chú:

(*) XUẤT XỨ LỄ PHỤ THÂN

Vào Chúa Nhật đầu tiên tháng 06/1909, bà Sanara Louice Samari Dodd kỷ niệm sinh nhật cha bà – ông Wiliam Samari. Bà kêu gọi và muốn dùng ngày này làm ngày Lễ Phụ thân hay Ngày của Cha – Father’s Day – nhưng mãi đến tuần lễ thứ 3, Hội đồng thành phố Spokane mới thông qua, và trong 10 ngày kế tiếp, khắp các thành phố thuộc nước Mỹ bắt đầu tổ chức Ngày Phụ thân.

Năm 1924, Tổng thống C. Coleridge đồng ý, ủng hộ Ngày Phụ thân toàn quốc. Nhưng mãi đến năm 1966, Tổng thống L. Johnson mới ký chỉ thị tuyên cáo lấy tuần lễ thứ 3, tháng 6, nhằm ngày Chúa Nhật làm ngày Lễ Phụ thân.

Năm 1972, Tổng thống R. Nixon ban hành đạo luật chọn ngày Chúa Nhật thứ 3 tháng 6 hàng năm làm ngày Lễ Phụ thân – gần 60 năm sau khi ngày Lễ Mẫu thân được tuyên bố là ngày Quốc lễ.

Theo đề nghị của bà Sonara Samari Dodd năm 1909 Trong ngày Lễ Cha đóa hoa hồng đỏ được gắn lên áo thân nhân người có cha mẹ còn sống, còn đóa hoa hồng trắng sẽ gắn lên áo thân nhân của người có cha mẹ đã qua đời.

(**) Chiến trường K. tức Cambodia 1979 – 1989.

(***) Bài thơ Nhà Tôi của thi sĩ Uyên Thao.

Hồ Galilê – 06/2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like