Home Dưỡng Linh Lời Kêu Gọi Những Tấm Lòng Khát Khao

Lời Kêu Gọi Những Tấm Lòng Khát Khao

by truthforlife.org
30 đọc

“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống.” (Giăng 7:37)

Sự nhẫn nại luôn được thể hiện rất tốt qua Chúa Giê-xu. Ngài đã chờ cho đến ngày cuối cùng của kỳ lễ, Ngài đã kêu gọi người Do Thái, cũng như vào ngày cuối cùng của năm này, Ngài kêu gọi chúng ta và chờ đợi để tỏ lòng nhân từ với chúng ta. Sự kiên trì nhẫn nại của Cứu Chúa thực sự đáng ngưỡng mộ khi Ngài dung chịu một số người trong chúng ta từ năm này qua năm khác bất chấp những lời lăng mạ, nổi loạn và chống đối của chúng ta. Thật kỳ diệu khi chúng ta vẫn ở trong vùng đất của lòng thương xót!

Lòng thương xót được thể hiện rõ ràng nhất, vì Chúa Giê-xu đã “kêu lên”, Ngài không chỉ kêu lớn tiếng mà còn có sự dịu dàng tha thiết trong giọng nói của Ngài. Ngài nài nỉ chúng ta hãy hòa giải với Ngài. Sứ-đồ Phao-lô nói “Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:20). Những lời này thật tha thiết và cảm động! Tình yêu của Chúa Cha sâu sắc biết bao khiến Ngài khóc thương những tội nhân, và Chúa ví chính Ngài như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh (Lu-ca 13:34)! Khi nghe những lời đó, một tấm lòng phải chai cứng đến mức nào để không đáp lại tiếng gọi của Ngài?

Sự chu cấp được ban cho một cách hào phóng: Mọi thứ mà con người cần để thỏa mãn cơn khát của tâm hồn đều có sẵn trong Chúa Cứu Thế. Đối với lương tâm của con người, sự chuộc tội mang lại sự bình an; với sự thông hiểu, Phúc Âm là cẩm nang chỉ lối ; đối với tấm lòng con người, chính Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có thể lấp đầy; lẽ thật trong Chúa Giê-xu cung cấp nguồn dinh dưỡng tinh khiết nhất cho toàn thân thể. Cơn khát thật khủng khiếp, nhưng Chúa Giê-xu có thể xua tan nó. Ngay cả một tâm hồn hoàn toàn kiệt quệ, Chúa Giê-xu vẫn có thể phục hồi.

Mọi người khát đều được chào đón. Không có sự phân biệt nào. Những tấm lòng khao khát đều có thể tự do đến với Chúa; cho dù đó là cơn khát của lòng tham, tham vọng, khoái lạc, kiến ​​thức hay sự yên nghỉ, tất cả những ai đang vật lộn với cơn khát đều được chào đón. Bản thân cơn khát có thể là xấu, và không phải là dấu hiệu của ân điển, mà là dấu hiệu của tội lỗi vô độ, khao khát thỏa mãn bản thân bằng ham muốn ích kỷ; nhưng lời kêu gọi này đến từ Chúa Giê-xu—và Ngài không phân biệt chúng ta đến cùng Ngài với cơn khát kiểu nào.

Từng cá nhân đều nhận được lời kêu gọi. Tội nhân phải đến với Chúa Giê-xu—không phải đến với các việc lành, các nghi thức hay giáo lý mà đến với Cứu Chua của riêng mình, Đấng đã mang tội lỗi của chúng ta trong chính thân thể Ngài trên cây thập tự. Cứu Chúa đã đổ huyết, chết và sống lại là tia hy vọng duy nhất cho tội nhân. Bởi ân điển hãy đến để nhận lãnh và uống nước từ Ngài, trước khi mặt trời lặn vào ngày cuối cùng của năm!

Không cần phải chần chờ hay phải có bất kỳ sự chuẩn bị nào khi đến với Cứu Chúa. Việc uống nước khi khát là điều hiển nhiên, không có yêu cầu đặc biệt nào. Một kẻ khờ, một tên trộm, một cô gái điếm cũng có thể uống nước khi họ khát; tội lỗi của chúng ta không phải là rào cản đối với lời mời gọi tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta không cần chiếc cốc vàng, không cần ly sứ đẹp để mang nước đến cho người khát; người khát có thể cúi xuống và uống dòng nước sự sống. Đôi môi khô khốc, lở loét vẫn có thể chạm vào dòng nước tình yêu tuôn đổ từ nơi thiên thượng; tội nhân không thể làm ô uế dòng nước thiêng nhưng chính họ sẽ được nước ấy thanh tẩy. Chúa Giê-xu là nguồn hy vọng.

Bạn thân mến, hãy lắng nghe tiếng nói yêu thương của Cứu Chúa nhân từ khi Ngài kêu lên với mỗi người chúng ta, “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like