Trong khi hàng triệu người Mỹ mong chờ được đón mừng niềm vui của mùa Giáng Sinh cùng gia đình và bạn bè, thì các tù nhân trên khắp đất nước phải đối mặt với thực tế đau đớn rằng họ sẽ phải trải qua mùa lễ này một mình. Tuy nhiên, một mục vụ nhà tù ở Virginia đang tìm cách lan tỏa một chút niềm vui đến hàng nghìn người bị giam giữ sau song sắt để cho họ biết rằng Chúa Giê-xu yêu thương họ và họ không bị lãng quên.
Good News Global, trước đây là Good News Jail & Prison Ministry, đang trao tận tay 65.000 Gói Hy Vọng trên toàn cầu cho những người nam và người nữ sau song sắt ở 18 tiểu bang và 20 quốc gia vào dịp Giáng Sinh này.
Các Gói Hy Vọng bao gồm quà Giáng Sinh, thiệp, lịch năm 2025, thực phẩm, đồ dùng vệ sinh và sứ điệp Phúc Âm.
Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ nhận được một món quà như thế này. Đối với những người khác, đây là lần đầu tiên họ được nghe về Chúa Giê-xu.
Trong ba năm qua, Good News Global đã tặng cho các tù nhân những phần quà “Hy Vọng” vào những ngày trước Giáng Sinh.
“Gói Hy Vọng đại diện cho sự tiếp cận của chúng tôi đến các tù nhân“, Jon Evans, chủ tịch của Good News Global cho biết. “Giáng Sinh năm nay, chúng tôi sẽ trao hy vọng vào tay 65.000 tù nhân mà chúng tôi có thể tiếp cận được. Chúng tôi tin rằng mọi người đều có giá trị vốn có trong mắt Chúa, và việc trao tặng Gói Hy Vọng là một cách thiết thực và hữu hình để chứng minh điều đó với các tù nhân và nhân viên nhà tù.“
Các phần quà được đóng gói bởi các tình nguyện viên, bao gồm những cá nhân trong các hội thánh địa phương và quản lý nhà tù tại 150 nhà tù và trại giam.
Các tình nguyện viên của tổ chức rao giảng Phúc Âm cho hơn 400.000 người nam, người nữ và thanh thiếu niên bị giam giữ, giúp mọi người thuộc mọi tín ngưỡng vượt qua cuộc sống khó khăn trong tù.
“Cuộc sống của bạn về cơ bản đã kết thúc (trong tù)“, Mục sư Joe Kelty trước đây đã nói với CBN News. “Nếu có lúc nào đó bạn hướng về Chúa, thì có lẽ là khi bạn đang trải qua những hoàn cảnh như thế này.“
“Một trong những phần cảm động nhất của công việc này là khi một tù nhân phát hiện ra rằng người thân của họ đã qua đời ở nhà“, Kelty nói thêm. “Còn họ ở trong tù, và họ không thể ở bên gia đình. Đó là một trong số cuộc trò chuyện khó khăn nhất nhưng cũng có ý nghĩa nhất.“
Tại Hoa Kỳ, các giáo sĩ đóng vai trò là điều phối viên chương trình tôn giáo cho mỗi cơ sở nhà tù. Ngoài ra, họ chịu trách nhiệm chăm sóc, tạo điều kiện và đáp ứng các nhu cầu tôn giáo, điều phối các chuyến thăm của giáo sĩ và nhiều hoạt động mục vụ cá nhân khác.
Trên toàn thế giới, các giáo sĩ mở rộng mục vụ cho các cựu tù nhân và gia đình của tù nhân, cung cấp viện trợ khẩn cấp như xà phòng, chất tẩy rửa, giấy vệ sinh, kem dưỡng da, thực phẩm, v.v.
Good News Global bắt đầu phân phối 500 “Gói Hy Vọng” vào năm 2021 sau khi một mục sư từng là tù nhân nhớ lại đã nhận được một món quà Giáng Sinh khi bị giam giữ ở Illinois.
Mục Sư Richard Van Arsdale đã liên hệ với Hội Thánh Willow Creek Community ở vùng ngoại ô Chicago để tìm hiểu về Gói Hy Vọng. Họ đã tử tế mở ra cánh cửa cho một mối quan hệ đối tác phát triển qua từng năm.
Năm 2022, Good News Global đã phân phối 50.000 Gói Hy Vọng và vào năm 2024, tổ chức này sẽ phân phối 65.000 phần quà như thế trên toàn thế giới.
“Tôi muốn nói lời cảm ơn về túi quà Giáng Sinh và những lời cầu nguyện của các bạn“, một tù nhân đã viết cho mục vụ.
“Tôi là người tin Chúa trong suốt cuộc đời mình, nhưng chỉ đêm qua, tôi thực sự đã chửi rủa Chúa. Tôi gần như đã từ bỏ. Tôi đã nói Ngài cho tôi một dấu hiệu ngày hôm nay nếu không tôi cảm thấy mình không thể tin Ngài được nữa“, tù nhân giải thích.
“Sau đó, tôi đọc tấm thiệp mà một tình nguyện viên của Good News Global tặng từ Gói Hy Vọng và nó chạm đến trái tim tôi đến nỗi tôi bắt đầu khóc“, tù nhân chia sẻ. “Biết được rằng có người đang nghĩ đến tôi và cầu nguyện cho tôi đã giúp tôi rất nhiều.“
Hơn 11 triệu người đang bị giam giữ trên toàn cầu và Gói Hy Vọng đang tạo cơ hội để mang đến những món quà và Phúc Âm cho những tù nhân vào dịp Giáng Sinh – một trong những mùa cô đơn nhất đối với những người bị giam giữ.
“Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có giá trị vốn có trong mắt Chúa và Chúa có một kế hoạch cho mỗi cá nhân mà chỉ có thể được đảm bảo hoàn toàn thông qua đức tin nơi Ngài“, mục vụ chia sẻ.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com