Home Lời ChứngCầu Thay Ngày 3: Cầu Nguyện Cho Lĩnh Vực Tài Chính Của Chồng

Ngày 3: Cầu Nguyện Cho Lĩnh Vực Tài Chính Của Chồng

by Sưu Tầm
30 đọc

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng mục đích, là một người phụ nữ cầu nguyện.

Phần lớn bản chất con người và kinh nghiệm cuộc sống của chồng bạn được phản ảnh qua cách anh ấy quản lý tài chính, tiền bạc của mình.
Anh ấy là người hay ban cho hay là người keo kiệt?
Anh ấy là người hay thỏa lòng với gì mình có hay là hay so sánh, ganh tị. Tiền bạc là Phước hạnh hay là sự rắc rối?
Anh ấy có khôn ngoan sử dụng tiền bạc hay sử dụng cách bừa bãi.
Anh ấy có đồng ý với bạn về các khoản chị tiêu hay hôn nhân của bạn có sự rắc rối về kinh tế?

Không gì làm cho hôn nhân căng thẳng hơn là về gánh nặng tài chính, thiếu trách nhiệm, thiếu tiền và những khoản nợ lớn.

Chỉ khi chúng ta nhận ra rằng, nguồn Phước tài chính đến từ Chúa và xin Ngài giúp chúng ta quản lý thật tốt thì chúng ta mới tránh khỏi những sự đổ vỡ vì tiền bạc.

Cầu nguyện không thể khiến chúng tránh khỏi mọi nan đề về tài chính nhưng lời cầu nguyện của bạn có thể giúp chồng bạn tránh khỏi những sự tranh chiến và mất mát không cần thiết.

Cầu nguyện:
Thưa Chúa xin giúp chồng và con biết quản lý tài chính cách khôn ngoan và sử dụng theo mục đích của Ngài.
Cho chúng con sự hiệp lòng về những khoản chi tiêu.

Xin cho chúng con học cách sống thoát khỏi nợ nần rắc rối. Những lúc nào chúng con không khôn ngoan, xin hãy dạy dỗ và chỉ dẫn chúng con.

Xin giúp chúng con nhớ rằng mọi điều chúng con có là đến từ Phước lành của Ngài. Xin dạy chồng con sử dụng tiền bạc cách khôn ngoan, tiêu những khoản đáng tiêu và có hoạch định cho tương lai. Anh ấy sẽ không quá phung phí hoặc quá hẹp hòi mà có sự cân đối trong Cả hai.

Xin Chúa cho anh được trả lương cách dư dật xứng đáng với sức lực anh bỏ ra làm việc.

Xin Chúa đừng để tiền bạc của anh bị mất, lấy cắp, phá hủy hay phung phí mất.
Xin cho anh không quá lo lắng về tài chính nhưng tìm kiếm Chúa là nguồn của mọi Phước hạnh. Vì khi anh ấy tìm kiếm Chúa, anh ấy sẽ được Chúa đáp ứng mọi nhu cầu.
Amen.

Dịch: Joy Tan 

Nguồn: The power of a praying wife by Stormiest Ormrtian

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like