Home Dưỡng Linh Thi Thiên 4: Cầu nguyện kết thúc một ngày

Thi Thiên 4: Cầu nguyện kết thúc một ngày

by Sưu Tầm
30 đọc
“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn” (Thi-thiên 4:8). Nhiều người trong chúng ta có “những giấc mơ lo lắng”. Chẳng hạn như, chúng ta mơ thấy mình xuất hiện trong một kỳ thi ở trường mà chưa chuẩn bị và chỉ mặc một nửa bộ quần áo. Hoặc người yêu cũ của mình ở phòng bên cạnh khi mình chuẩn bị kết hôn. Hoặc chúng ta bỏ lỡ xe buýt hoặc chuyến bay và bị trễ một cuộc họp quan trọng. Sự tiếc nuối của hôm qua và mối lo lắng của ngày mai lấp đầy suy nghĩ của chúng ta. Mối lo lắng huênh hoang cứ làu bàu với cuộc sống, giống như một con quái vật dưới gầm giường hoặc một vật kinh khiếp trong tủ quần áo của chúng ta. Bạn trai của tôi sẽ bỏ rơi tôi sao? Chúng ta sẽ mất nhà hoặc xe ư? Chúng ta sẽ giảng hòa với con cái chứ? Bác sĩ gửi cho chúng ta kết quả chẩn đoán tốt không? Vào thế kỷ thứ sáu, Benedict đã tạo ra một mô hình sống hàng ngày, trong đó các tu sĩ của ông sẽ kết hợp làm việc và cầu nguyện. Cứ hai tuần một lần, các tu sĩ cầu nguyện theo toàn bộ Thi-thiên. Mỗi buổi tối, trong buổi thờ phượng cuối cùng trong ngày, họ sẽ cầu nguyện Thi-thiên 4. Nội dung (những rắc rối cá nhân) và bối cảnh cầu nguyện (buổi tối) đặc biệt phù hợp. Hầu hết chúng ta đều có nghi thức kết thúc mỗi ngày. Chúng ta xem tin tức buổi tối. Chúng ta đọc sách. Chúng ta đánh răng và khóa cửa. Có lẽ đó là thời gian cho một nghi thức khác. Chúng ta nên cố gắng đọc các sách Thi-thiên và kết thúc với bài cầu nguyện (Thi-thiên 4) này cho buổi tối. Và bạn có biết ở đó cũng có bài cầu nguyện (Thi-thiên 5) cho buổi sáng  không? Những sách Thi-thiên này giúp chúng ta mở đầu và kết thúc một ngày với Chúa. Hãy cầu nguyện cùng tôi: Lạy Chúa, xin Ngài ghé thăm nơi này, và quăng xa tất cả những mưu chước của kẻ thù nghịch chúng con. Nguyện Ngài ban các thiên sứ của Ngài ở với chúng con để bảo vệ chúng con bình an, và xin Ngài ban phước lành trên chúng con luôn luôn. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Dịch: NTKA Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like