Nầy, ngày nay chính mắt cha đã thấy: hôm nay trong hang đá CHÚA đã phó cha vào tay con và người ta đã giục con giết cha, nhưng con đã giữ mạng cha. Con đã nói, ‘Tôi sẽ không giơ tay ra chống lại chúa thượng của tôi, vì người đã được CHÚA xức dầu.’… Cầu xin CHÚA phán xét giữa cha và con. Con xin để CHÚA báo thù cha cho con, chứ tay con sẽ không làm hại cha. (1 Sa-mu-ên 24:10, 12, BD2011)
Động từ “chộp lấy” có nghĩa là nắm lấy thứ gì đó một cách thô bạo hoặc bất chấp thủ đoạn nhằm có được thứ mình muốn. Khi chúng ta còn nhỏ, hầu hết chúng ta đều được cha mẹ dạy rằng không được chộp giật mà phải đợi cho đến khi thứ đó được trao cho chúng ta. Đây không chỉ là hành vi tốt đối với trẻ em; mà còn là cách sống theo Kinh Thánh đối với những người tin Chúa.
Sau khi Chúa từ chối Vua Sau-lơ, Đa-vít được xức dầu để làm vị vua tiếp theo của Y-sơ-ra-ên. Ngai vàng sẽ thuộc về Đa-vít khi Sau-lơ qua đời. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Sau-lơ đã không ngừng truy sát Đa-vít. Đa-vít biết rằng chỉ cần Sau-lơ chết là mọi chuyện sẽ kết thúc. Và rồi cơ hội để kết liễu Sau-lơ—kết thúc những năm tháng phiêu bạt và nắm lấy vương quốc được hứa ban cho mình—đã xuất hiện (1 Sa-mu-ên 24:2-4).
Tuy nhiên, Đa-vít đã không lấy mạng Sau-lơ. Ông đã không khuất phục trước sự cám dỗ để chộp lấy cơ hội mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho.
Con đường đến ngai vàng của Đa-vít là một con đường dài và quanh co, nhưng ông đã chọn không tự mình giải quyết vấn đề hoặc cố gắng đẩy nhanh quá trình. Thay vào đó, ông đã chọn chờ đợi thời điểm của Chúa và nghỉ yên trong sự quan phòng của Ngài.
Hãy tưởng tượng xem điều đó khó khăn đến mức nào! Nhưng đây là phản ứng của một người có đức tin lớn—không tìm lối tắt để thoát khỏi khó khăn mà thay vào đó là phục vụ Chúa trong hoàn cảnh mà Ngài đã đặt để chúng ta. Đó là cách của Đa-vít. Đó là cách của Chúa Giê-xu, Đấng đã “phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh” (1 Phi-e-rơ 2:23).
Bạn sẽ hành xử thế nào nếu bạn là Đa-vít? Khi hoàn cảnh dường như đe dọa đến lợi ích, sự an toàn, hoặc quyền lợi của mình bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ phản ứng thế nào với những người thách thức bạn? Bạn có làm theo lời Chúa Giê-xu, tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài trước hết (Ma-thi-ơ 6:33), tin rằng mọi mối bận tâm và nhu cầu của bạn sẽ được Chúa chăm sóc?
Đừng đặt mục tiêu là cố gắng nắm bắt những thứ vốn thuộc về mình hoặc tìm lối tắt để thoát khỏi một tình huống khó khăn. Thay vào đó, hãy giống như Đa-vít, hãy để Chúa sắp xếp cuộc đời của bạn. Ngài biết nhiều hơn bạn; và Ngài biết điều gì, khi nào và như thế nào mới là tốt nhất.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com