Home Dưỡng Linh Sự Phục Sinh — Mục Tiêu Của Chúng Ta

Sự Phục Sinh — Mục Tiêu Của Chúng Ta

by Sưu Tầm
30 đọc

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều đồng ý rằng mình không hết lòng với Chúa hơn Phao-lô. Ta có thể nghĩ rằng một người như ông hiển nhiên sẽ được dự phần vào sự sống lại. Nhưng Phao-lô không nghĩ vậy:

Tôi muốn biết Chúa Cứu Thế và nhận được quyền năng đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Tôi cũng muốn san sẻ những khổ đau của Chúa Cứu Thế và trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, với hi vọng là tôi cũng sẽ được sống lại từ kẻ chết.” (Phi-líp 3:10-11, BPT)

Tôi có thể nói như Phao-lô rằng tôi khao khát quyền năng phục sinh của Đấng Christ. Nhưng còn cụm từ tiếp theo thì sao: được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài

Trong Thế Chiến II, tôi phục vụ như một y tá quân y trong Quân đoàn Y tế Hoàng gia Anh, và đôi khi tôi phải chăm sóc những người lính đã trải qua những trận chiến khốc liệt. Tôi nhận ra rằng khi con người cùng nhau trải qua những thử thách gian khổ, họ được gắn kết với nhau theo một cách không gì có thể phá vỡ. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Phao-lô nói ‘hầu cho tôi được biết Ngài và sự thông công thương khó của Ngài…’ Ông muốn được gắn bó với Chúa Giê-xu bằng một mối liên kết không gì có thể lay chuyển. 

Rồi trong các câu 12-14, Phao-lô nói:

Ấy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu.

Phao-lô là một sứ đồ trưởng thành với nhiều thành công phi thường. Tuy nhiên, ông không cho rằng mình đã trở nên toàn hảo. Vậy thì, thái độ của chúng ta có thể khác được sao?  Chúng ta cũng nên nuôi dưỡng cùng một thái độ như Phao-lô—vươn tới mục tiêu, xem đó là lẽ sống của mình, và không để bất cứ điều gì cản trở giữa chúng ta và mục tiêu ấy. Tôi tin rằng đó chính là thách thức mà sự phục sinh đặt ra cho mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con khao khát được biết Ngài cách sâu nhiệm hơn—không chỉ là quyền năng sự sống lại của Ngài, mà còn là sự thông công trong những thương khó của Ngài. Xin giúp con quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước và tiếp tục nhắm đến mục tiêu mà Ngài đã đặt để cho con. Con thừa nhận rằng mình chưa được trọn lành, nhưng con cam kết theo Ngài với tất cả những gì con có. Xin đừng để bất cứ điều gì ngăn cách con với mục đích mà Ngài đã định sẵn cho đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: derekprince.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like