Home Dưỡng Linh Sự Chữa Lành Cho Thân Thể

Sự Chữa Lành Cho Thân Thể

by Sưu Tầm
30 đọc

Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành.” (1 Phi-e-rơ 2:24)

Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta trong chính thân thể Ngài, trở thành sinh tế chuộc tội. Ngài đã chịu lấy sự rủa sả mà lẽ ra chúng ta phải gánh, để chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi. Kinh Thánh cũng chép, Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta (Ma-thi-ơ 8:17). Trước mặt Đức Chúa Trời, sự giải cứu của chúng ta khỏi tội lỗi đã được hoàn tất. Điều đó đã được làm xong!

Điều đáng chú ý là Tân Ước không dùng thì tương lai để nói về sự chữa lành, mà dùng thì quá khứ. Chúng ta đã được chữa lành từ khi Chúa Giê-xu chịu chết – “nhờ những vết thương của Ngài mà anh chị em [đã] được chữa lành” Sự chữa lành đã được ban cho.

Đôi khi, có những tín hữu hỏi tôi, “Làm sao tôi biết được liệu Chúa có muốn chữa lành cho tôi không?” Tôi thường trả lời rằng, “Nếu anh chị là Cơ Đốc nhân tận hiến, đã được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu, thì có lẽ anh chị đang đặt sai câu hỏi. Câu hỏi không phải là ‘Làm sao tôi biết Chúa có muốn chữa lành cho tôi không?’ mà là ‘Làm thế nào tôi có thể tiếp nhận sự chữa lành mà Chúa đã ban cho tôi?’”

Ý muốn của Đức Chúa Trời là bảo toàn trọn vẹn con người chúng ta – tâm linh, linh hồn, và thân thể – như sứ đồ Phao-lô đã nói,

Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ quang lâm!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: derekprince.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like