Xuân về tựa cảnh Thiên thai
Tung tăng em bé hát bài đồng dao
Một vùng Đông bắc thắm đào
Hoa mơ nở trắng ngạt ngào trời Tây.
Mai vàng trong nắng hây hây
Miền Nam ấm áp xuân nầy vui sao
Miền trung duyên dáng vẫy chào!
Bạc bàng rực rỡ cúc màu pha lê.(1)
Cố nhân ơi! – Hãy quay về
Tình xuân – Tình Chúa lời quê gọi mời:
“Em yêu người đẹp ta ơi
Mưa đông vừa dứt, mùa hoa lại về.
Cây nứt lộc, lá sum suê
Oanh ca, Phượng múa bên lề rừng mai
Em ơi xuân đã lên ngai
Hoa nho thơm ngát ca bài yêu đương.
Em ơi ta hãy lên đường
Sao em như hoàng yến nương trong chuồng”(2)
Lời thơ anh viết trao buông
Dáng Xuân còn đó… khơi nguồn Nhã Ca
Em yêu người đẹp của ta
Mưa đông vừa dứt mùa hoa đã về…
Ghi chú:
- Khổ thơ 1 và 2 nói về đặc trưng hoa của ba miền nước ta, miền Tây bắc có hoa Mơ thanh thoát trên các vùng đồi núi rẻo cao, miền Đông bắc chủ lực hoa Đào duyên dáng, miền Nam thì hoa Mai vàng rực rỡ, còn miền Trung thì hoa Cúc pha lê nhiều màu sặc sỡ ven bờ sông Vệ.
- Đây là đoạn kinh văn Nhã Ca 2:10-14 theo Bản Diễn ý của Cố Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Hồ Thi Thơ – Xuân 2017.