Home Văn Nghệ Chúa Dùng Bạn

Chúa Dùng Bạn

by Thanh Hữu
30 đọc

Bao giờ bạn thấy nhỏ nhoi,
Thấy mình cô độc lạc loài trần gian.
Biển trần lộng gió mênh mang,
Trông như bọt nước ngập tràn triều dâng.

Sóng lên bọt nước trắng ngần,
Sóng xuống tan vỡ, trôi gần bùn nhơ.
Thời gian ngắn ngủi không ngờ,
Mới còn thấy đó bây giờ nát tan!

Như hoa sáng nở tối tàn,
Chúa cho áo đẹp trang hoàng cỏ cây.
Hương thơm sắc thắm phô bày,
Làm vui nhân thế, làm khuây đau buồn.

Tình yêu của Chúa tràn tuôn,
Cho ta hạt giống, xới vun gieo trồng.
Chúa cùng làm việc trông mong,
Đến khi kết quả thỏa lòng mừng vui.

Đừng nên mặc cảm buông xuôi,
Nghĩ mình nhỏ bé không nuôi “tầm nhìn”.
Quyền năng của Chúa Thánh Linh,
Giúp em thấy giá trị mình thật cao.

Một em bé nhỏ thuở nào,
Đem năm cái bánh đặt vào tay Cha.
Quyền năng Chúa đã tỏ ra,
Ăn no. Dư bánh. Người ta năm ngàn!

Vui nhận khải tượng Chúa ban,
Hãy cố thực hiện, đừng lo toan gì.
Chúa giúp em mỗi bước đi,
Ban cho năng lực đến khi hoàn thành.

Nhìn lên mây trắng trời xanh,
Lòng em rộn rã âm thanh thiên đàng.
Tâm linh hớn hở ca vang,
Mừng vui. Cảm tạ. Lệ tràn bờ mi.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2017

Bình Luận:

You may also like