Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 33: Chúa Mong Đợi Điều Gì Ở Chúng Ta?

Chúa Trời Có Thật – Chương 33: Chúa Mong Đợi Điều Gì Ở Chúng Ta?

by Sưu Tầm
30 đọc

Nếu bạn tự tay nắn nên một cái chậu, bạn có thể quyết định cái chậu này được dùng để cắm hoa. Đây là quyền của bạn với tư cách là người tạo ra cái chậu đó. Nếu chúng ta áp dụng lẽ thật tương tự này vào đời sống của chính mình thì Đức Chúa Trời là Thợ Gốm và chúng ta là đất sét (Ê-sai 29:16; 64:8; Rô-ma 9:19-21). Ngài là Đấng quyết định mục đích tồn tại của chúng ta và có quyền bảo chúng ta phải sống như thế nào. Nhưng thay vì xem điều đó là gánh nặng, chúng ta sẽ sống một cuộc đời thỏa nguyện và hạnh phúc nhất nếu làm theo những gì Ngài bảo chúng ta làm. Suy cho cùng, chỉ có Đấng Tạo Hóa mới biết rõ nhất chúng ta được tạo ra để làm gì.

Một trong những điều Chúa mong đợi ở chúng ta là nhận biết Ngài là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng. Đây chỉ đơn giản là việc chúng ta bày tỏ lẽ thật về Đức Chúa Trời là ai và chúng ta là ai. Nhiều lần trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài rồi phán, “Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.” (Chủ đề này đặc biệt phổ biến trong sách Ê-xê-chi-ên, với 72 câu trích dẫn.) Chúa muốn chúng ta thờ phượng và lệ thuộc vào Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn năng và chúng ta là những tạo vật của Ngài.

Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.Ma-thi-ơ 11:29-30

Chúa cũng mong đợi chúng ta bắt chước tính cách và hành vi đạo đức của Ngài. Ngài truyền lệnh cho chúng ta hãy nên thánh giống như Ngài (1 Phi-e-rơ 1:16), yêu thương người khác (Mác 12:31), và trên hết là yêu mến Đức Chúa Trời (Mác 12:30). Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và cố gắng noi gương Chúa với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, đặc biệt bằng cách noi gương Chúa Giê-su, chúng ta sẽ hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời dành cho mình. Sứ-đồ Giăng viết, “Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.” (1 Giăng 2:6). Nếu chúng ta nhận biết và yêu mến Chúa, Ngài mong đợi chúng ta ngày càng giống Ngài hơn khi chúng ta lớn lên trong đức tin của mình.

Những người viết Kinh Thánh hiểu rằng mọi việc họ làm hoặc là được Chúa khen ngợi hoặc là bị lên án. Họ tin rằng họ phải chịu sự đánh giá của Chúa và do đó có bổn phận phải tuân theo các tiêu chuẩn của Ngài. Quan điểm này đã không còn phổ biến trong những năm gần đây khi mọi người tập trung vào tình yêu vô điều kiện của Chúa và nói giảm đi những mệnh lệnh của Ngài để khiến chúng trở nên dễ chấp nhận hơn với thị hiếu hiện đại. Nhưng chúng ta nên chấp nhận quan điểm cũ về trách nhiệm của con người. Đúng vậy, Chúa yêu chúng ta vô điều kiện và đã giải phóng chúng ta khỏi việc sống dưới luật pháp (Rô-ma 7). Nhưng khi được tự do khỏi luật pháp, chúng ta được trao quyền để sống cho Chúa. Chúng ta được mời gọi làm trọn mục đích mà Ngài đã tạo dựng chúng ta bằng cách sống như Ngài đã truyền. Trong quá trình đó, chúng ta khám phá ra rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn cho mình nếu chúng ta làm mọi việc theo đường lối Chúa. Đấng Tạo Hóa biết rõ nhất làm thế nào chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta thấy điều đó trong Con Ngài và trong Lời Ngài.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like