Con người rất dễ tập trung vào những điều tồi tệ xảy ra trên thế giới. Nhưng chỉ cần hướng mắt ra xa một chút để ngắm nhìn ánh bình minh hay đôi mắt của trẻ thơ chúng ta cũng có thể thấy rằng Chúa đã tạo ra một thế giới tốt đẹp. Những phước lành này của Đức Chúa Trời dành cho những ai yêu mến Ngài và cả những ai từ chối Ngài. Trên thực tế, đôi khi chúng ta nhìn xung quanh thì có vẻ như kẻ ác đang thịnh vượng hơn những người có đức tin. Tại sao Chúa lại để người xấu gặp nhiều may mắn? Tại sao Ngài không khiến họ đau khổ vì tội lỗi của họ?
Các nhà thần học gọi lòng nhân từ quảng đại của Đức Chúa Trời là ân điển chung – ân điển của Đấng Tạo Hóa dành cho mọi tạo vật của Ngài, không chỉ riêng Cơ-đốc nhân. Chúa Giê-su đã làm theo mệnh lệnh của Ngài là yêu thương kẻ thù của chúng ta với những lời này: “Ngài [Đức Chúa Trời] khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính” (Ma-thi-ơ 5:45). Chúa bày tỏ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự kiên nhẫn đối với mọi người, kể cả những người Ngài biết là sẽ không bao giờ đặt niềm tin nơi Ngài.
Vì kìa những kẻ xa Chúa sẽ hư vong; Chúa sẽ hủy diệt những kẻ phạm tội bất trung, từ bỏ Ngài. Nhưng thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời; Con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, để thuật lại tất cả công việc của Ngài.Thi-thiên 73:27-28 |
Giáo lý về ân điển chung có ý nghĩa với mọi người. Nếu như Đức Chúa Trời rất nhân từ với những người chối bỏ Ngài, thì chúng ta còn phải tử tế và yêu thương người xung quanh mình đến mức nào nữa? Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là những tội nhân cần được ân điển như nhau. Hơn nữa, chúng ta nên trân trọng sự đóng góp và lòng tốt của tất cả mọi người. Đức Chúa Trời đã ban mưa cho người công bình lẫn kẻ bất chính, Ngài cũng ban sự khôn ngoan và lẽ thật cho họ. Ngài không chỉ ban các ân tứ của Ngài cho các Cơ-đốc nhân mà còn cho tất cả mọi người. Chúng ta nên giữ thái độ khiêm nhường và tiếp thu lẽ thật của Đức Chúa Trời ở mọi nơi chúng ta tìm thấy, ngay cả khi điều đó đến từ những nguồn không mấy quen thuộc với chúng ta.
Một người tên A-sáp đã bức xúc trước lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác và viết về điều đó trong Thi-thiên 73. A-sáp bày tỏ nỗi thống khổ của mình trước sự thành công của kẻ ác vì điều này có vẻ không công bằng. Ông ghen tị với họ đến mức nghi ngờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sau đó A-sáp thờ phượng Chúa (Thi-thiên 73:17), và tại trong nơi thánh ông có được một vài góc nhìn khác về cuộc sống. Ông nhận ra rằng cuối cùng, Chúa sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa. Một ngày nào đó kẻ ác sẽ bị trừng trị – nếu không ở đời này, thì ở cõi đời đời. Và một ngày nào đó những ai yêu mến Chúa sẽ được ban thưởng vì lòng trung tín của mình – nếu không ở đời này, thì sẽ là trong cõi đời đời khi họ về với Chúa.
Suy cho cùng, sự thịnh vượng của kẻ ác không phải là điều chúng ta phải ghen tị hay phán xét. Chúng ta nên tin cậy Chúa sẽ sắp xếp mọi việc như Ngài đã hứa. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống nếu tập trung vào việc biết ơn mọi ơn phước Ngài ban cho mình thay vì ghen tị với những phước lành Ngài ban cho người khác.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com