Có một cuộc tranh luận giữa các học giả và nhà thần học – cuộc tranh luận này ít nhất đã có từ thế kỷ 12 – được gọi là “nghịch lý toàn năng.” Các triết gia đã cố gắng đưa ra một loạt mâu thuẫn hợp lý về quyền năng của Đức Chúa Trời. Có lẽ nghịch lý cơ bản nhất là, “Nếu Chúa có thể làm bất cứ điều gì, liệu Ngài có thể tạo ra một hòn đá nặng đến mức Ngài không thể nâng lên được không? Và nếu Ngài không làm được thì Ngài có thực sự là Đấng toàn năng?” Hóa ra, có một số điều Chúa không thể làm được – và đó là một tin tốt. Những việc Chúa không thể làm này thực chất phù hợp với tính cách và bản tính của Ngài và do đó là bằng chứng về quyền năng và sự toàn hảo của Ngài.
Đức Chúa Trời là Đấng có lý trí nên Ngài không thể làm bất cứ điều gì phi lý. Điều này có nghĩa là Ngài không thể tạo ra một hình vuông tròn hoặc vừa cứu vừa kết án cùng một người. Điều này cũng có nghĩa là Ngài nhất quán trong cách Ngài đối xử với chúng ta – Ngài không hứa ban cho sự cứu rỗi rồi lấy đi. Tư duy của Chúa giúp chúng ta tin tưởng Ngài sẽ cư xử với chúng ta giống như cách Ngài luôn cư xử với các tạo vật của Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể đọc Kinh Thánh để thu thập những hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời là ai, Ngài sẽ làm gì, Ngài mong đợi điều gì ở chúng ta và chúng ta có thể mong đợi điều gì nơi Ngài.
Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín; Vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được.2 Ti-mô-thê 2:13 |
Vì Chúa là thánh nên Ngài không thể làm việc trái đạo đức. Ngài không thể nói dối (Dân-số 23:19). Ngài không thể chối chính mình – và nói rộng ra, Ngài không thể chối bỏ những ai thuộc về Ngài (2 Ti-mô-thê 2:13). Ngài không thể bị tội lỗi cám dỗ hay cám dỗ bất cứ ai (Gia-cơ 1:13). Tóm lại, Chúa không thể làm điều gì sai trái. Điều này có nghĩa là trong mọi cách Ngài đối xử với chúng ta, Đức Chúa Trời luôn hành động phù hợp với lòng nhân lành và tình yêu thương của Ngài. Ngài quan tâm đến chúng ta và làm những gì tốt nhất cho chúng ta, thật là niềm an ủi lớn lao mỗi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Còn có một điều nữa Đức Chúa Trời không thể làm được. Chúa không thể làm bất cứ điều gì phủ nhận hoặc mâu thuẫn với kế hoạch đời đời của Ngài. Từ ngàn xưa Ngài đã biết thánh ý của Ngài là gì và Ngài không thể đi chệch khỏi kế hoạch đó. Đây cũng là một lẽ thật giải phóng chúng ta. Chúng ta có thể phó thác cuộc đời mình cho Chúa vì Ngài sẽ luôn làm theo thánh ý của Ngài. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên trốn tránh trách nhiệm của mình, vì những quyết định và hành động của chúng ta là một trong những phương tiện được Chúa dùng để thực hiện ý muốn của Ngài. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải lo lắng về tương lai.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com