Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 29: Đức Chúa Trời Có Gây Ra Sự Dữ Không?

Chúa Trời Có Thật – Chương 29: Đức Chúa Trời Có Gây Ra Sự Dữ Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Trên đời này có hai loại điều dữ. Loại đầu tiên được các nhà thần học gọi là tội ác trái với đạo đức. Đây là tội lỗi của những tạo vật có lý trí. Sa-tan cùng các quỷ sứ của hắn, và sau đó là con người, đã phạm tội ác trái với đạo đức. Chúng ta đã nghịch cùng Đức Chúa Trời và chọn làm điều sai trái. Đức Chúa Trời thánh khiết không tạo ra sự dữ này – sự thánh khiết đối lập với cái ác. Nhưng bằng cách cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn có theo Ngài hay không, Đức Chúa Trời đã tạo điều kiện để sự dữ này có thể xảy ra. Với sự khôn ngoan vô hạn, Chúa đã biết việc tạo dựng chúng ta là những sinh vật có lý trí với khả năng đưa ra lựa chọn là việc đáng làm mặc dù Ngài cũng biết rằng cuối cùng chúng ta sẽ khiến thế giới đầy dẫy cái ác. Bởi vì không thể có được niềm vui, tình yêu và mối quan hệ đích thực nếu con người không có khả năng chọn làm (hay không làm) điều ác, nên Ngài đã cho chúng ta sự lựa chọn.

Sự dữ tự nhiên là thuật ngữ dùng để chỉ những thảm họa và tổn hại là hậu quả của việc sống trong một thế giới sa ngã. Kể từ khi tội lỗi xâm nhập thế gian, những điều tồi tệ xảy ra theo quy luật tự nhiên. Người ta mắc bệnh và chết đi – đó là một phần của sự rủa sả. Tạo vật rên xiết và trái đất rung chuyển – đó cũng là một phần của sự rủa sả. Sự dữ tự nhiên không phải là một phần của thế giới ban đầu được Đức Chúa Trời tạo dựng, và nó sẽ không tồn tại trong trời mới và đất mới, mà là một phần của đời sống hiện tại. Theo một nghĩa nào đó, chính chúng ta đã gây ra sự dữ này vì nó bắt nguồn từ sự gian ác đạo đức. Tội lỗi của chúng ta đã kích hoạt quá trình khiến đời sống trên đất trở nên khó khăn và đầy những hiểm họa.

Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta.Rô-ma 8:18

Đức Chúa Trời là thánh và không chỗ trách được, và do đó Ngài không gây ra sự dữ. Tuy nhiên, Ngài sử dụng chúng cho mục đích tốt. Đôi khi Ngài dùng các hoàn cảnh tồi tệ để kỷ luật chúng ta và kêu gọi chúng ta quay trở lại con đường đúng đắn để không sa vào tội lỗi trầm trọng hơn rồi phải nhận lãnh những hậu quả thảm khốc hơn (Hê-bơ-rơ 12:5-11). Đôi khi những điều tồi tệ xảy ra để Đức Chúa Trời có thể bày tỏ sự vinh hiển của Ngài khi Ngài đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta (Giăng 9:3). Có những lúc, Chúa cho phép đau khổ xảy đến trong đời sống chúng ta để đến một lúc nào đó chúng ta có thể an ủi người khác (2 Cô-rinh-tô 1:3-7).

Tất nhiên, câu chuyện vĩ đại nhất về cách Đức Chúa Trời chuyển hoạ thành phúc là sự kiện Thập Tự Giá. Chúa Giê-su bị đánh đập, phản bội và giết hại dã man. Tuy nhiên, tội ác khủng khiếp đó đã mang lại điều tốt đẹp nhất – sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu Chúa có thể bù đắp để điều ác tồi tệ nhất trở thành điều tốt đẹp nhất thì chắc chắn chúng ta có thể tin cậy Ngài sẽ mang đến điều tốt lành trong nỗi đau khổ của chúng ta. Chúng ta có thể bỏ qua những thắc mắc của mình về sự dữ và nỗi đau vì thập tự giá đã chứng minh rằng những tai họa rất lớn thực sự có thể là một phần trong kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể tin cậy Chúa nhân lành và thánh khiết sẽ giữ lời hứa của Ngài là đưa chúng ta đến một nơi hoàn hảo, không còn tiếng khóc than, đau đớn hay sự dữ.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like