Là một loài thọ tạo, không có gì đối đầu với bản chất của chúng ta giống như chiếc đồng hồ chúng ta đeo trên cổ tay hoặc chiếc đồng hồ tích tắc treo trên tường. Thời gian là thứ chi phối con người chúng ta; và chúng ta hầu như không thể làm gì khác hơn là phải vâng theo quy luật của thời gian. Chúa, Đấng vượt ra ngoài giới hạn không gian lẫn thời gian, đã tạo ra dòng thời gian để chúng ta có thể sống từng khoảnh khắc mà Ngài đã ban cho chúng ta và mang lại vinh hiển cho Ngài.
Chúng ta thường không thích đối mặt với thực tế này, nhưng Kinh Thánh thường kêu gọi chúng ta đối mặt với sự ngắn ngủi của đời này. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự sống của chúng ta “chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). Lời Chúa phơi bày sự ngắn ngủi của đời người theo cách này không phải để thao túng hay làm chúng ta nản lòng mà để chúng ta có thể sáng suốt. Chúng ta cần được nhắc nhở về việc thời gian trôi qua nhanh như thế nào, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ, bởi vì người trẻ có xu hướng nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian.
Lời Chúa trong2 Cô-rinh-tô 6:2 nhắc nhở chúng ta,“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” Nói cách khác, bây giờ là thời điểm để hòa giải với Chúa. Bây giờ là thời điểm để để tâm đến lời kêu gọi của Ngài—không phải một ngày nào đó trong tương lai vì chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Bây giờ là thời điểm để truyền bá sứ điệp Phúc Âm cho những người xung quanh, cho gia đình và người thân của bạn. Bạn không được tạo ra để sống trong sự hối tiếc về ngày hôm qua hoặc những lo lắng về ngày mai. Bạn không được sống như thể bạn sẽ luôn có một ngày mai để làm những gì bạn nên làm hôm nay. Bạn phải đối mặt với sự thật một cách thẳng thắn, trực diện, rằng tương lai đến với tốc độ một phút 60 giây; và mỗi giây đều có nhiều hơn một người ra đi.
Thời gian mà Chúa dành cho bạn đang trôi qua nhanh chóng. Nếu bạn không cẩn thận, toàn bộ số ngày được định cho bạn sẽ trôi qua trước khi bạn nhận ra. Trong Thi-thiên 90, người viết Thi thiên cầu nguyện, “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi-thiên 90:12). Nguyện đây cũng là lời cầu nguyện của riêng bạn và nguyện Chúa giúp bạn trở thành người quản lý tốt thời gian mà Ngài đã ban cho bạn. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để tận hưởng sự cứu rỗi của bạn và nói về điều đó. Bây giờ là thời điểm. Hãy sử dụng thời gian của bạn một cách khôn ngoan nhất.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com