Quan điểm Chúa đặt mọi việc làm trong đời của chúng ta lên bàn cân, và nếu đĩa cân bên “tốt” nặng hơn bên “xấu” thì Ngài sẽ cho chúng ta vào thiên đàng là quan điểm sai lầm. Niềm tin này đúng khi thừa nhận Đức Chúa Trời là Quan Xét công bình – quả thực, Ngài là Đấng như vậy – nhưng sai lầm khi cho rằng tiêu chuẩn của Ngài chỉ là “tốt hơn xấu.” Tiêu chuẩn thực sự của Chúa là sự hoàn hảo. Ngài phán, “Hãy nên thánh vì Ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:44). Toàn bộ giao ước trong Cựu Ước và Luật-pháp Môi-se đều nhằm mục đích thanh tẩy con người để họ có thể đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết. “Nhiều việc tốt hơn việc xấu” là chưa đủ.
Không ai trong chúng ta có thể sống theo tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Chúng ta sinh ra đã là tội nhân, và sau đó chúng ta tiếp tục phạm tội. Và điều đó đặt chúng ta dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời và phải chịu chết. Về thuộc linh, chúng ta đã chết trong tội lỗi. Ê-phê-sô 2:1-2 nói, “Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian…” Chúng ta không phải sắp chết, mà là đã chết. Và cũng như người chết không thể tự sống lại, chúng ta cũng không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi.
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.Ê-phê-sô 2:8-9 |
May mắn thay, Chúa đã không bỏ rơi chúng ta. Ngài đã làm cho chúng ta điều chúng ta không thể tự làm được. Ê-phê-sô 2 tiếp tục nói, “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ—ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu” (Ê-phê-sô 2:4-5). Sự cứu rỗi là tất cả những gì Chúa đã làm. Ngài là Đấng ban sự sống cho những kẻ không có sự sống. Chúng ta không thể làm hài lòng Ngài cho đến chừng nào Ngài hà sự sống thuộc linh vào linh hồn đã chết của chúng ta. Chúa đã làm tất cả những sự đó. Sự cứu rỗi là món quà của Ngài dành cho chúng ta, và chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để tự kiếm được sự cứu rỗi cho mình. Ấy là nhờ ân điển.
Đức Chúa Trời không cứu chúng ta vì việc lành chúng ta làm, nhưng Ngài cứu chúng ta để chúng ta làm việc lành. Phân đoạn Ê-phê-sô mà chúng ta đang xem nói tiếp rằng, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-su để thực hiện những việc lành…” (Ê-phê-sô 2:10). Không có cách nào tốt hơn để đáp lại tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta ngoài bước đi trong những việc lành Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đây là trọng tâm của Cơ-đốc giáo: Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta qua đức tin, và chúng ta vui vẻ đáp lại bằng cách làm điều lành. Chúng ta không làm điều lành với hy vọng những việc công đức đó sẽ cứu chúng ta, nhưng tình yêu Chúa dành cho chúng ta khiến chúng ta muốn làm điều đúng.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com