Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 22: Chúa Yêu Thương Tất Cả Mọi Người, Hay Chỉ Những Cơ-đốc Nhân?

Chúa Trời Có Thật – Chương 22: Chúa Yêu Thương Tất Cả Mọi Người, Hay Chỉ Những Cơ-đốc Nhân?

by Sưu Tầm
30 đọc

Câu trả lời cho câu hỏi này bắt đầu từ những gì chúng ta biết về thiên tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Ngài không chỉ yêu hay cảm nhận được tình yêu; Ngài là tình yêu thương. Chúa không thể làm điều gì khác ngoài tình yêu. Ngài yêu thế gian và ban Con Ngài để cứu thế gian: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ơn cứu rỗi được ban cho mọi người, và Đức Chúa Trời yêu thương kiên nhẫn chờ đợi đến ngày phán xét đất này để mọi người có cơ hội quay về với Ngài trong đức tin (2 Phi-e-rơ 3:9). Đức Chúa Trời thực sự yêu thương cả thế gian và mỗi một người trong thế gian.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Chúa với các Cơ-đốc nhân là độc nhất. Những người đặt niềm tin nơi Chúa Giê-su có mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời không giống với những người không tin Ngài. Chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài (Ê-phê-sô 1:5). Chúng ta gọi Chúa là Cha. Chúng ta chia sẻ cơ nghiệp đời đời của Chúa Giê-su (Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:6-7). Ngài đặt Đức Thánh Linh làm ấn chứng trong lòng chúng ta, đánh dấu chúng ta thuộc về Ngài. Có một tình yêu giao ước đặc biệt – một tình yêu thủy chung, vô điều kiện – Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Những người không tin Chúa không chia sẻ loại tình yêu đó, mặc dù Chúa yêu thương họ và ban cho họ những tặng phẩm tốt đẹp ở đời này.

Chúng ta nên đáp lại tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho thế gian như thế nào? Đầu tiên, chúng ta nên tạ ơn vì Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu này. Chúa của cõi hoàn vũ đã biến chúng ta thành con cái của Ngài – đó là một tình yêu rất quảng đại và không thể bị xem nhẹ.

Đối với Cơ-đốc nhân, tình yêu Chúa dành cho thế gian cũng là một lời kêu gọi hành động. Chúng ta không biết Chúa đã chọn cứu ai, vì vậy chúng ta phải chia sẻ tình yêu của Ngài với mọi người. Một số người sẽ được cứu nhờ lời làm chứng của chúng ta về tình yêu của Chúa, và đó là lý do đủ để tiếp tục công việc truyền giáo dù không phải ai cũng phản ứng tích cực, đặc biệt là ngay lần đầu tiên được nghe về Ngài. Ngoài ra, vì Chúa yêu thương mọi người nên chúng ta cũng phải yêu thương mọi người. Chúng ta phải cho người đói ăn và chăm sóc những người bị tổn thương – dù họ có phải là người theo Chúa hay không. Chúng ta phải tử tế với những người xung quanh mình, cả những người có đức tin lẫn những người không có đức tin. Chúa yêu thương mỗi một người nên chúng ta cũng được kêu gọi hãy yêu thương họ.

Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.Rô-ma 5:8

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like