Home Chuyên Đề Tầm Quan Trọng Của Việc Đầu Tư Vào Đức Tin Trong Nuôi Dạy Con Cái

Tầm Quan Trọng Của Việc Đầu Tư Vào Đức Tin Trong Nuôi Dạy Con Cái

by Hongan Doan
30 đọc

Việc nuôi dạy con cái luôn là một nhiệm vụ đầy thử thách đối với các bậc làm cha mẹ, đặc biệt là trong một xã hội ngày càng thay đổi và đầy cám dỗ. Tuy nhiên, giữa tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của con, một yếu tố không thể thiếu chính là đức tin. Đầu tư vào đức tin trong quá trình nuôi dạy con cái không chỉ giúp chúng xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống mà còn là chìa khóa dẫn đến sự trưởng thành toàn diện về mặt tâm linh, đạo đức và trí tuệ.

Dạy con sống tin kính không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, đó là trách nhiệm cao cả của mỗi người cha người mẹ vì đức tin của con cái không tự nhiên mà có, mà cần được gieo trồng, vun đắp từ chính gia đình. Dưới đây là ba lý do quan trọng tại sao việc dạy con cái sống tin kính là cần thiết hơn bao giờ hết trong thế giới ngày nay.

1. Lịch sử dạy chúng ta: Một thế hệ không được dạy dỗ sẽ mất đức tin.

Kinh Thánh ghi lại rằng sau một thời kỳ vĩ đại trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, có một thế hệ đã không biết đến Đức Chúa Trời. Họ quên đi những công việc lớn lao mà Ngài đã làm cho dân sự của Ngài. Các Quan Xét 2:10 cho thấy: “Cả dòng dõi đó cũng được quy về tổ phụ mình. Sau họ, một thế hệ khác dấy lên, không biết Đức Giê-hô-va, cũng không biết công việc Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên.” 

Câu chuyện này là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta hôm nay. Nếu không truyền lại đức tin cho thế hệ sau, thì có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ mất đi những người tin kính, và đức tin sẽ bị mai một. 

Việc dạy con biết Chúa không phải là nhiệm vụ có thể hoãn lại vì nếu chúng ta không làm điều đó, thế giới sẽ làm thay chúng ta.

Chuyện gì sảy ra khi thế giới bị mất đi đức tin hoàn toàn? Mất đức tin thì xã hội không phải là xã hội “trung lập” là một xã hội “vô hướng”, nơi con người tự đặt ra điều gì là đúng, là sai theo ý riêng. Khi không còn điểm tựa thuộc linh, người ta dễ chạy theo điều tiện lợi hơn là điều đúng đắn. Lương tâm dần chai lì, cái ác trở nên bình thường, và điều thánh khiết bị xem là lỗi thời.

Không cần phải nhìn đâu xa. Nhiều quốc gia từng đặt nền tảng trên Kinh Thánh, nhưng chỉ sau một vài thế hệ bỏ bê việc dạy dỗ đức tin, giờ đây đã trở thành nơi mà con cái lớn lên không biết gì về Chúa, hoặc thấy đức tin chỉ là một “tùy chọn cá nhân”. Hôn nhân không còn được tôn trọng. Sự sống không còn thiêng liêng.  Chúng ta đã thấy điều đó xảy ra trong Kinh Thánh về dân Y-sơ-ra-ên, sau khi Môi-se và Giô-suê qua đời, là một chuỗi thế hệ để trượt dài vì “một thế hệ khác dấy lên, không biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết công việc Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên.””

Và kết quả của việc đánh mất sự nhận biết Chúa là dân sự rời bỏ Đức Chúa Trời, thờ hình tượng, rơi vào hỗn loạn, mất phương hướng, và nhiều lần bị ngoại bang áp bức. Không phải vì Chúa thay đổi, hay Ngài không hoàn thành lời hứa mà là vì đã không có ai truyền lại niềm tin đúng cách.

Thực tế hiện nay cũng như vậy, Ở nhiều quốc gia phương Tây, nơi từng có nền văn hoá gắn bó chặt với Kinh Thánh, giờ đây các nhà thờ trống vắng, đức tin bị xem là lỗi thời, và thế hệ trẻ lớn lên mà không hề biết đến Chúa Giê-xu là ai. Và khi con người không còn kính sợ Chúa, thì dần dần họ cũng chẳng còn sợ phạm tội nữa. vì vậy, tỷ lệ tự tử, trầm cảm, nghiện ngập, bạo lực gia tăng. Điều này xảy ra không phải vì thiếu kiến thức, thiếu giáo dục, thiếu trường học v.v… mà vì đã thiếu đi nền tảng thuộc linh.

Đức tin là la bàn giữ cho cuộc sống có định hướng. Mất đức tin không chỉ là mất niềm tin vào Chúa mà còn là mất cả khả năng nhìn đúng và sống đúng giữa một thế giới đầy hỗn loạn.

2. Thế giới đang dạy con bạn mỗi ngày

Ngày nay, con cái không chỉ học từ sách vở hay trường lớp, mà còn từ những người bạn, mạng xã hội, phim ảnh và rất nhiều nguồn thông tin khác. Các nghiên cứu cho thấy trẻ em từ 8 đến 17 tuổi dành trung bình từ 6 đến 9 giờ mỗi ngày trên các thiết bị điện tử, nơi chúng tiếp cận những thông điệp đôi khi không phù hợp với đức tin Cơ Đốc. Nghĩa là, phần lớn thời gian tỉnh táo của chúng đang bị định hình bởi một thế giới không có Chúa và thậm chí còn chống lại Ngài.

Nếu cha mẹ không chủ động dạy con biết đến lẽ thật trong Kinh Thánh, thì con cái sẽ hấp thụ những giá trị trái ngược từ thế giới này. Vậy nên, đừng ngạc nhiên khi con trẻ lớn lên với một hệ giá trị hoàn toàn khác, từ sự đề cao bản thân, coi thường sự vâng phục, tự do không giới hạn, xem nhẹ sự thánh khiết, đến sống mà không cần đến Chúa.

Vậy nên câu hỏi  cần được đặt ra không phải là: “chúng ta có nên dạy con về đức tin không?”nhưng câu hỏi đúng phải là : “Nếu chúng ta không dạy con theo cách của Chúa, ai sẽ dạy chúng về Chúa? và chúng sẽ học được gì từ thế giới này?”

Vì thế giới này không chờ chúng ta sẵn sàng mới bắt đầu dạy con chúng ta đâu, nhưng nó đã làm điều đó từng giờ, từng phút. 

Và bạn biết không? Không dạy con cũng là một cách dạy, nhưng rất tiếc, đó lại là cách dạy bỏ mặc chúng để cho thế giới dẫn đi.

3. Giá trị thuộc linh không thể thay thế bằng thành công tạm thời

Không ít bậc phụ huynh lo lắng về việc học hành, nghề nghiệp và thành công vật chất của con cái. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào thành công ngoài đời mà bỏ qua nền tảng đức tin vững chắc, con cái có thể thành công về mặt xã hội nhưng lại thiếu thốn về mặt thuộc linh. Có lẽ chúng ta thường nghe: “Chỉ cần con học giỏi, có nghề nghiệp ổn định, có đạo đức là được rồi”. Nhưng thực tế là nếu con không nhận biết Chúa, thì mọi thành công đó đều không đủ để bảo vệ linh hồn con khỏi sự lạc lối.

Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8:36) Ngày nay rất nhiều người thành công theo tiêu chuẩn thế gian, thậm chí còn thành công từ rất sớm. Nhưng hàng ngày họ cũng đang vật lộn với cuộc sống trống rỗng, lo âu, nghiện ngập, đổ vỡ hôn nhân, hoặc đánh mất chính mình. Vì họ có khả năng học đủ mọi thứ trên thế giới này, trừ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Trong khi chính Ngài vốn là khởi đầu của sự khôn ngoan (Châm ngôn 1:7).

Thành công không có Chúa sẽ không mang lại sự bình an thật sự trong lòng. Lý tưởng sống mà không có đức tin sẽ chỉ mang lại trống rỗng khi đối diện với khó khăn và thử thách. Vì vậy, dạy con về Chúa chính là sự đầu tư vào giá trị vĩnh cửu của cuộc sống, giúp con vững vàng khi đối diện với thử thách, và có mục tiêu sống vượt trên những thành công tạm thời.

Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong đức tin:

  • Có tâm trí bình an và tâm lý ổn định
  • Sẽ nhận biết đâu là lẽ thật.
  • Có khả năng phân định đúng sai.
  • Có đức tin để đứng vững khi gặp thất bại.
  • Có mục tiêu sống vượt trên danh vọng trần gian.

Đức tin không bảo đảm con trẻ sẽ không gặp khó khăn, nhưng sẽ giúp con đứng vững khi thử thách đến. Là cha mẹ cơ đốc chúng ta cần phải xác định mục tiêu cho con cái rằng: thành công thật sự không chỉ là “đạt được điều mình muốn”, mà là trở thành người Chúa muốn con trở thành.

Đầu tư vào đức tin trong việc nuôi dạy con không phải là một công việc đơn giản, nhưng lại là một trong những quyết định quan trọng và mang lại giá trị lâu dài nhất cho con. Khi được nuôi dưỡng trong đức tin, trẻ không chỉ biết cách đối diện với thử thách mà còn học được những giá trị sống đúng đắn và phát triển các mối quan hệ lành mạnh. Chính vì vậy, cha mẹ cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng đức tin, để tạo ra một nền tảng vững chắc cho con, giúp con trưởng thành không chỉ về trí tuệ mà còn về mặt tâm linh. Đó không phải là sự đảm bảo rằng con sẽ không bao giờ lầm đường, nhưng là điều chắc chắn rằng dù đi đâu, con vẫn biết đường để quay về như Kinh Thánh dạy: “Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già, nó vẫn không lìa bỏ” Châm ngôn 22:6

Hongan Doan

Bình Luận:

You may also like