Home Dưỡng Linh Sự Yếu Đuối Trong Chiến Thắng

Sự Yếu Đuối Trong Chiến Thắng

by Sưu Tầm
30 đọc

Vì khát nước quá, ông [Sam-sôn] cầu khẩn Đức Giê-hô-va rằng: “Chúa đã ban cho đầy tớ Chúa sự giải cứu lớn lao nầy, chẳng lẽ bây giờ con phải chết khát, và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao?” (Các Quan Xét 15:18)

Sam-sôn sắp chết khát. Khó khăn lần này hoàn toàn khác với bất kỳ khó khăn nào mà người anh hùng từng đối mặt trước đây. Việc được làm dịu cơn khát chẳng là gì khi so với việc được giải cứu khỏi hàng ngàn người Phi-li-tin! Nhưng khi cơn khát ập đến, Sam-sôn cảm thấy việc đối mặt với cơn khát còn nặng nề hơn những lần vào sinh ra tử trong quá khứ mà ông đã từng được Chúa giải cứu.

Điều rất bình thường đối với dân sự của Đức Chúa Trời, khi họ được hưởng một sự giải cứu lớn lao, là ngay sau đó họ cảm thấy một chút rắc rối thật quá sức đối với họ. Sam-sôn đã tiêu diệt một ngàn người Phi-li-tin và chất thây họ thành từng đống, nhưng lại sắp ngất đi vì khát nước! Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời và được ban phước cho, rồi lại đi “khập khễnh vì bị trặc xương hông” (Sáng-thế 32:31). Kỳ lạ là mỗi khi chúng ta có một ngày làm việc đầy kết quả lại cảm thấy xương cốt đau nhức vào lúc cuối ngày. Như thể Chúa phải dạy chúng ta về sự nhỏ bé của chúng ta, để giữ chúng ta trong giới hạn.

Sam-sôn đã lớn tiếng khoe khoang, “Với một xương hàm lừa, ta đánh giết cả nghìn tên!” (Các Quan Xét 15:16). Cổ họng khoe khoang của ông nhanh chóng trở nên khô khốc đi vì khát, và ông bắt đầu cầu nguyện. Đức Chúa Trời có nhiều cách để hạ dân Ngài xuống, làm cho họ khiêm nhường.

Con cái Chúa thân mến, nếu vì lòng thương xót lớn lao mà bạn bị Chúa hạ xuống, bạn không phải là trường hợp bất thường. Khi Đa-vít lên làm vua Y-sơ-ra-ên, ông nói, “Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu thế dù rằng ta đã được xức dầu làm vua” (2 Sa-mu-ên 3:39). Bạn phải cảm thấy mình yếu đuối nhất khi đang tận hưởng chiến thắng vĩ đại nhất của mình. Nếu trước đây Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những sự giải cứu lớn lao thì khó khăn hiện tại của bạn cũng chỉ giống như cơn khát của Sam-sôn, và Chúa sẽ không để bạn ngất đi, cũng không để kẻ thù của bạn nhân cơ hội đó làm hại bạn. Con đường thương khó là con đường dẫn lên thiên đàng nhưng dọc đường lại có những giếng nước mát. Vì vậy, hỡi người hành hương đầy thử thách và mệt mỏi, hãy tươi tỉnh trở lại như Sam-sôn khi Đức Chúa Trời chẻ bộng đá ở Lê-chi cho nước phun ra, và hãy yên tâm rằng Đức Chúa Trời sẽ sớm giải cứu bạn.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like