Home Quốc Tế Cuộc Cách Mạng Chúa Giê-xu Ở Iran: Các Nhà Thờ Hồi Giáo Đóng Cửa Khi 1 Triệu Người Hồi Giáo Tiếp Nhận Chúa Giê-xu

Cuộc Cách Mạng Chúa Giê-xu Ở Iran: Các Nhà Thờ Hồi Giáo Đóng Cửa Khi 1 Triệu Người Hồi Giáo Tiếp Nhận Chúa Giê-xu

by Cbn.com
30 đọc

Giữa lúc có tin đồn về một cuộc chiến tranh lớn hơn ở Trung Đông, cũng có tin tức rằng cuộc Cách Mạng Chúa Giê-xu có thể đang diễn ra.

Một số lượng lớn người Hồi giáo đang chọn theo Đấng Christ, đặc biệt là ở Iran khi mọi người tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người Iran đang ngày càng mệt mỏi với các thủ lĩnh và một quốc gia được lãnh đạo bởi những lời hứa suông của chế độ thần quyền Hồi giáo. Một cuộc thăm dò ẩn danh cho thấy 80% hiện thích một chính phủ dân chủ và nhiều người đang rời bỏ đạo Hồi.

Một đất nước có tỷ lệ nghiện ma túy cao nhất thế giới. Một đất nước mà nạn tham nhũng hoành hành. Đất nước mà hơn một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ“, Todd Nettleton của The Voice of the Martyrs (VOM) giải thích.

Người dân Iran đang nhìn vào điều này và họ nói, ‘Khoan đã. Nếu đây là những gì Hồi giáo đã mang lại cho chúng tôi trong 45 năm qua, thì chúng tôi không cần nữa. Chúng tôi muốn biết những lựa chọn khác là gì.’

Theo Nettleton, lựa chọn đức tin của nhiều người hiện tại là Chúa Giê-xu với ít nhất một triệu người Hồi giáo được cho là đã rời bỏ đạo Hồi để theo Cơ Đốc giáo.

Vậy, chế độ phản ứng thế nào với việc 50.000 trong số 75.000 nhà thờ Hồi giáo của đất nước này hiện đã đóng cửa?

Đây không phải là điều khiến chế độ vui vẻ. Và thực sự, họ đang tìm cách củng cố quyền lực của mình cũng như đàn áp mọi hình thức bất đồng chính kiến“, Nettleton nói. “Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện trong năm nay về việc một hội thánh tư gia bị đột kích khi học Kinh Thánh. Mọi người bị chụp ảnh, bị thẩm vấn. Nhưng sau đó, trưởng nhóm bị giữ lại. Họ bị bắt. Bị giam giữ, bị bỏ tù vì đủ thứ lý do.

Hơn nữa, Nettleton cho rằng các thành viên gia đình và bạn bè còn khoan dung hơn chính phủ khi một người rời bỏ đạo Hồi.

Họ có thái độ kiểu như, ‘Này, nếu bạn tìm thấy thứ gì đó phù hợp với mình, nếu đó là Chúa Giê-xu hay là chủ nghĩa vô thần hay bất cứ thứ gì, nếu nó phù hợp với bạn… Tôi biết Hồi giáo không phù hợp, vì vậy tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy thứ gì đó phù hợp,’” ông giải thích.

Tôi nghĩ những gì đang diễn ra ở đó thực sự đại diện cho những gì đang diễn ra trong thế giới Hồi giáo“, Don Shenk, giám đốc điều hành của The Tide Ministry cho biết.

Ông giải thích cách người Hồi giáo đang trải qua những giấc mơ và khải tượng, khiến nhiều người tìm thấy mục đích và sự hiểu biết khác về Chúa.

Chúng tôi nhận được phản hồi từ những người nói rằng, ‘giờ tôi biết Chúa yêu tôi. Trước đây tôi luôn nghĩ Chúa muốn trừng phạt tôi’“, Shenk giải thích. “Và tôi nghĩ rằng có một sự thức tỉnh đang diễn ra trên khắp thế giới Hồi giáo, không chỉ ở Iran.

Shenk cho biết các chương trình phát thanh của Mục Vụ Tide thậm chí còn nhận được phản hồi tích cực ở Afghanistan, nơi Taliban gây ra mối nguy hiểm lớn cho những người tìm kiếm thông tin từ những người theo Cơ Đốc giáo bí mật trong nước.

Có rất nhiều sự nghi ngờ. Nếu tôi gặp những người này và chia sẻ rằng tôi hiện là một tín đồ, họ sẽ nghĩ ‘người này có thực sự là tín đồ chân chính hay chỉ đang cố gắng nhử mình?’” anh nói.

Điều này không chỉ đơn giản là bị gia đình xa lánh hoặc từ bỏ. Thực ra đó là vấn đề sống chết. Vì vậy, chấp nhận sự sống mới trong Đấng Christ có nghĩa là chấp nhận khả năng mạng sống của bạn kết thúc ở thế giới này.”

Cơ Đốc giáo cũng đang lan rộng ở Yemen, nơi Dự Án Joshua báo cáo rằng sự phát triển của Cơ Đốc giáo gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Bên cạnh đó, Nettleton thấy chế độ quân chủ Ả Rập Saudi đang trở nên khoan dung hơn một chút với những người theo Cơ Đốc giáo và các hội thánh của họ.

Rõ ràng là không nhất thiết phải chào đón bằng vòng tay rộng mở. Nhưng chỉ cần hiểu rằng điều đó có thể xảy ra, rằng có thể có những người theo Cơ Đốc giáo ở đây“, ông giải thích. “Và có lẽ đó không phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới. Đó là một sự thay đổi lớn so với những gì chúng ta đã thấy cách đây 10, 15 hoặc 20 năm.

Đó là một động thái của Đức Thánh Linh mang đến sự thay đổi mà cuối cùng có thể biến đổi không chỉ Iran mà toàn bộ khu vực Trung Đông.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like