Home Lời ChứngCầu Thay LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 7/2024

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 7/2024

30 đọc

Thứ Hai 1/7

Trong Mác 3:24 chúng ta đọc rằng một vương quốc bị chia rẽ không thể tồn tại được, vì vậy hãy cầu nguyện cho sự thống nhất trong Israel. Hãy cầu nguyện cho sự đoàn kết giữa các nhà lãnh đạo Israel và giữa toàn thể người dân Israel.

Thứ Ba 2/7

Vẫn còn mối đe dọa rất lớn về các cuộc tấn công khủng bố ở Israel. Hãy cầu nguyện cho sự an toàn và xin sự bảo vệ cho tất cả công dân Israel.

Thứ Tư 3/7

Tại Israel, nhiều quân nhân dự bị đã được gọi đi phục vụ trong quân đội. Những người dự bị không chỉ bỏ lại gia đình và bạn bè mà còn cả nhà cửa, cơ sở kinh doanh và các công việc khác của họ. Hãy cầu nguyện xin sự bảo vệ cho những  người đó và doanh nghiệp mà quân dự bị để lại để phục vụ trong quân đội Israel. Hãy cầu nguyện xin sự bảo vệ và sức mạnh cho những người lính phục vụ trong quân đội.

Thứ Năm 4/7

Trong những tháng gần đây, nhiều người dân Israel đã phải sơ tán. Nhiều nhóm người phải rời bỏ nhà cửa ngay lập tức vì nguy cơ chiến tranh. Hãy cầu nguyện để Israel sớm đủ an toàn để mọi người có thể trở về nhà.

Thứ Sáu 5/7

Giữa thời chiến, vấn đề bắt buộc đối với sinh viên Yeshiva Chính thống giáo lại xuất hiện ở Israel. Vấn đề này thường xuyên dẫn đến tình trạng bất ổn và bất đồng. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan cho những người liên quan để đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong vấn đề này.

Thứ Bảy 6/7 – Ngày Sabát

“Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh, và cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là chưa từng bị ta chê bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ nhậm lời chúng nó. (Xa-cha-ri 10:6) Cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ làm vững mạnh, cứu chuộc và đáp lời dân Ngài và có lòng thương xót dành cho họ.

Chủ Nhật 7/7

“Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra: Nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa.” (Thi-thiên 43:3) Hãy biến lời Thi-thiên này thành lời cầu nguyện của bạn. Hãy cảm ơn Chúa vì Ngài dẫn dắt trong ánh sáng và lẽ thật của Ngài.

Thứ Hai 8/7

Tổ chức ‘Thinc.’ là một mạng lưới quốc tế gồm các chuyên gia về luật quốc tế. Họ hiện đang bận rộn phát triển ‘Học viện Thinc’, một chương trình đào tạo học viên kiến ​​thức và kỹ năng xung quanh các cuộc tranh luận chính trị và pháp lý hiện nay về Israel. Hãy cầu nguyện để quá trình này diễn ra tốt đẹp và nhiều người có thể thu được kiến ​​thức và kỹ năng trong lĩnh vực này.

Thứ Ba 9/7

Hãy cầu nguyện cho các mục sư và nhà thần học khi họ nghiên cứu Lời Chúa. Hãy cầu nguyện để họ hiểu được kế hoạch của Chúa với dân Israel và cầu xin sự khôn ngoan cho họ khi họ chia sẻ Lời Chúa với người khác.

Thứ Tư 10/7

“Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình; Và nói chân thật trong lòng mình;
Kẻ nào có lưỡi không nói hành;  Chẳng làm hại cho bạn hữu mình; Không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình.”
(Thi-thiên 15:2-3) Hãy cầu nguyện để Thi-thiên này có thể chỉ dẫn cho Hội thánh phục vụ mục đích của Chúa bằng tình yêu và lẽ thật.

Thứ Năm 11/7

Thông qua ứng dụng YouVersion, tổ chức Cơ Đốc Nhân Vì Israel sẽ xuất bản các kế hoạch đọc về kế hoạch của Chúa dành cho Israel. Hơn 400 triệu người trên toàn thế giới sử dụng ứng dụng này. Các nghiên cứu của chúng tôi hiện cũng đang được dịch sang các ngôn ngữ khác. Hãy cầu nguyện để qua điều này chúng ta có thể tiếp cận được nhiều Cơ đốc nhân đang tìm kiếm sự thật về Israel, đặc biệt là trong thời điểm này.

Thứ Sáu 12/7

Nhiều chi nhánh Cơ Đốc Nhân Vì Israel khác nhau đã tổ chức nhiều “chuyến đi khích lệ” tới Israel. Trong những chuyến đi này, các tình nguyện viên sẽ giúp làm những công việc thiết thực nhằm khuyến khích người dân Israel. Hãy cầu nguyện cho xin Chúa ban phước trên những chuyến đi này.

Thứ Bảy 13/7 – Ngày Sabát 

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao; Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.” (Thi-thiên 91:1-2) Cám ơn Chúa về những lời này.

Chủ Nhật 14/7

“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi;Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.” (Thi-thiên 16:8) Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta sẽ không nao núng khi có Ngài ở bên cạnh.

Thứ Hai 15/7

Giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong cách nhìn nhận về Israel. Trong các trường học và đại học dạy về lịch sử của Israel, cuộc xung đột ở Trung Đông và luật pháp quốc tế. Hãy cầu nguyện để nền giáo dục về Israel có thể đúng đắn và đáng tin cậy. Hãy cầu nguyện xin sự khôn ngoan và thông sáng cho thầy và trò.

Thứ Ba 16/7

Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague đang xử lý câu hỏi liệu Israel có phạm tội diệt chủng đối với người Palestine hay không. Các thẩm phán ICJ vẫn đang xem xét vấn đề này. Hãy cầu nguyện để các thẩm phán có thể hành động khôn ngoan và công bằng. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời làm đảo lộn các kế hoạch và toan tính của kẻ thù của Israel. (Thi Thiên 55:9).

Thứ Tư 17/7

Israel phải liên tục đấu tranh với truyền thông quốc tế. Vì sức ảnh hưởng của truyền thông và thuật toán rất lớn nên đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng. Hãy cầu nguyện để sự thật về Israel có thể tỏa sáng mạnh mẽ hơn những lời dối trá lan truyền về đất nước này trên các phương tiện truyền thông.

Thứ Năm 18/7

Những ngôi làng ở Judea và Samaria là chủ đề được bàn cãi trong nhiều năm. Trên các phương tiện truyền thông quốc tế, ý tưởng lan truyền rằng cư dân của vùng đất trung tâm trong Kinh thánh là “những người thực dân” trong “lãnh thổ bị chiếm đóng”. Tuy nhiên, chúng ta đọc trong Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời phán khác về đất đai và dân Ngài. Ngài đã chọn đất và ban cho dân Ngài ở đó. (Giê-rê-mi 31; Phục truyền luật lệ ký 11) Hãy cầu nguyện để các quốc gia có thể nhận ra rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài là chân thật và vĩnh cửu.

Thứ Sáu 19/7

Mặc dù trên thế giới có rất nhiều sự thù ghét Israel nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ Israel. Hãy nghĩ đến việc sinh viên lên tiếng tại các trường đại học hoặc các chính trị gia cam kết hỗ trợ Israel về mặt chính sách. Cũng hãy nghĩ đến nhiều tình nguyện viên đến Israel để hỗ trợ thiết thực cho Israel và khuyến khích họ. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những người này. Cũng hãy cầu nguyện để nhiều người nữa có thể noi theo.

Thứ Bảy 20/7 – Ngày Sabát

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:1-3) Hôm nay hãy tạ ơn Chúa vì lời hứa Ngài đã hứa với Áp-ra-ham cách đây hàng ngàn năm.

Chủ Nhật 21/7

“Nầy, ta sẽ đem chúng nó về từ xứ phương bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đui, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây.” (Giê-rê-mi 31:8) Hãy cảm ơn Chúa hôm nay Ngài đang tập hợp dân Ngài lại và đem họ trở về vùng đất của Ngài.

Thứ Hai 22/7

Trong cuộc tấn công ngày 13 tháng 4 của Iran, hóa ra thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet ở Israel là “Tehillim”, cuốn sách Thi thiên. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều người đang hướng tới những lời cầu nguyện theo Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa vì mọi người có thể tìm thấy và cầu nguyện các Thi Thiên theo cách này. Hãy cầu nguyện để người Do Thái trên toàn thế giới có thể tiếp tục cùng nhau cầu nguyện bằng Thi Thiên.

Thứ Ba 23/7

Chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đang đưa dân Ngài trở về đất của Ngài. Điều đó cũng có nghĩa là nhiều em sẽ phải làm quen với đất nước mới, trường học mới hoặc công việc mới. Đó thực sự là một thử thách. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những người đã trở về. Hãy cầu nguyện rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp và họ có thể hòa nhập thành công.

Thứ Tư 24/7

Tính đến nay đã hơn 9 tháng kể từ cuộc tấn công khủng khiếp vào Lễ hội Nova. Nhiều người sống sót đang phải vật lộn với căng thẳng sau chấn thương. Một số thậm chí còn có rất ít hy vọng đến mức không còn muốn sống nữa. Hãy cầu nguyện cho những người sống sót sau Lễ hội Nova. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho họ niềm an ủi và niềm hy vọng sâu sắc.

Thứ Năm 25/7

“Ta sẽ đem phu tù của dân Y-sơ-ra-ên ta trở về; chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá, và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. 15 Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.” (A-mốt 9:14-15) Hãy cầu nguyện rằng mặc dù những khó khăn trong thời điểm chiến tranh này, nhưng cư dân của Israel vẫn có thể có đủ nghị lực và lòng can đảm để tiếp tục xây dựng và khai thác đất đai.

Thứ Sáu 26/7

Kể từ ngày 7 tháng 10, nhiều sáng kiến ​​địa phương đã nảy sinh nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp ở Israel; các sáng kiến ​​như gây quỹ cho ZAKA hoặc phân phát các gói hàng cho binh lính. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban phước cho công việc mà tất cả những tình nguyện viên này đang làm.

Thứ Bảy 27/7 – Ngày Sabát

“Đất và muôn vật trên đất; Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.
Vì Ngài đã lập đất trên các biển; Và đặt nó vững trên các nước lớn.”
(Thi-thiên 24:1-2) Hãy cảm ơn Chúa về những lời này.

Chủ Nhật 28/7

“Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài; Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mmìn; E chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.” (Thi-thiên 91:11-12) Hãy cảm ơn Chúa về những lời này.

Thứ Hai 29/7

Hiện nay, cuốn sách “Tại sao là Israel?” của Mục sư Glashouwer đang được một anh em người Afghanistan dịch sang tiếng Farsi ( là Tiếng Ba Tư hay tiếng Persia, còn được biết đến như tiếng Farsi, là một ngôn ngữ Iran thuộc ngữ tộc Ấn-Iran của hệ ngôn ngữ Ấn-Âu). Khoảng 120 triệu người trên toàn thế giới nói ngôn ngữ này, bao gồm cả ở các quốc gia Iran, Afghanistan và Uzbekistan. Hãy cầu nguyện cho bản dịch này và những kênh thích hợp để phân phối sách.

Thứ Ba 30/7

“Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa; Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.” (Thi-thiên 143:10) Hãy cầu nguyện để Hội Thánh sẽ học biết làm theo ý muốn của Chúa và hoàn toàn được Thánh Linh của Ngài dẫn dắt.

Thứ Tư 31/7

“Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;  Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:9-13) Vì Nước, quyền và vinh hiển thuộc về Ngài đời đời. Amen.” Hãy cầu nguyện với Cha chúng ta ngày hôm nay.

Bình Luận:

You may also like