Home Dưỡng Linh Nhìn Lại Chặng Đường Đã Qua

Nhìn Lại Chặng Đường Đã Qua

by Faithful
30 đọc

“Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn chóng quá. Nuớc chảy qua, bóng cũ qua. Kìa một năm qua, đâu còn lưu giây phút nấn ná. Cảnh cũ qua, hết thảy qua.

Điệp Khúc:

Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh. Khắp non sông báo tin bình minh.

Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh, Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.”

Là lời bài thánh ca số 509 (nguyên tác: Send The Light được sáng tác bởi Charles H. Gabriel và được cố mục sư Ông Văn Huyên viết lời việt năm 1950).

Đây là bài thánh ca mà dường như mọi con cái Chúa khắp nơi trên đất nước Việt Nam hay sử dụng trong những ngày đầu xuân. Quả thật thời gian trôi đi rất nhanh. Mới đó mà chúng ta đã trải qua hết năm 2019, và chuẩn bị đón chào một năm mới, một thập kỷ mới.

Đứng trước thời điểm giao thời này, tôi tin rằng lòng chúng ta không tránh khỏi những cảm xúc bồi hồi. Nhưng cũng có nhiều điều để chúng ta cần suy gẫm:

* Chúng ta cần lượng giá lại những gì đã qua trong năm qua (cũng có thể là trong 1 thập kỷ qua).

_ Bạn đã làm được những gì trong năm qua?

_ Bạn có kinh nghiệm gì? (Biết gì?) nhiều hơn về Chúa hay không?

_ Bạn đã sống và làm vui lòng Chúa hay chưa?

_ Bạn có đang làm trọn những trách nhiệm mà Chúa giao phó hay không?

_ Bạn đã giúp đỡ và ảnh hưởng gì đến những con người xung quanh bạn?

_ Bạn có gì hối tiếc vì năm qua mình đã không chịu thực hiện hay không?

…..

* Thường trong những ngày này cũng là thời điểm chúng ta hay đặt ra những mục tiêu mới cho mình trong một năm sắp tới. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi:

_ Chúa ơi đâu là điều Ngài muốn con làm trong một năm mới sắp đến, chương trình của Chúa dành cho cuộc đời con là gì?

_ Chúa ơi con sẽ làm gì để Ngài vui lòng và danh Ngài được vinh hiển?

_ Chúa ơi Ngài muốn con sẽ sống như thế nào?

_ Chúa muốn con sẽ phục vụ Ngài ra sao?

_ Con cần lên kế hoạch cho cuộc đời con trong năm tới ra sao?

Chúng ta dễ dàng lên rất nhiều kế hoạch cho cuộc đời mình nhưng nhiều lúc chúng ta lại quên rằng Chúa nói là:

Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm Ngôn 16:9)

Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.” (Giê-rê-mi 10:23)

Vì vậy, thay vì chúng ta lên kế hoạch cho cuộc đời mình và cầu nguyện xin Chúa chúc phước. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa và cầu xin Chúa hướng dẫn mình và giúp mình lên kế hoạch cho tương lai.

Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:5)

* Chúng ta có nhìn thấy những ơn lành của Chúa ban cho chúng ta trong năm qua hay không? Bạn đã cảm ơn Ngài hay chưa?

Có lời bài hát rằng: “Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban, Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy đếm ơn trên! Hãy kể tên linh ân. Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.”

Và lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 có chép “phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy”.

Khi chúng ta làm điều gì đó cho người khác chúng ta sẽ cảm thấy rất vui khi họ biết ơn mình. Và Chúa cũng vậy. Chúng ta đã nhận lãnh rất nhiều phước lành của Chúa ban (sức khỏe, sự sống, sự bình an, sự chu cấp…) và Chúa sẽ rất vui khi tôi và bạn biết ơn Ngài và dâng lên những lời cảm tạ.

Nguyện xin Chúa giúp để tôi và bạn sẽ đếm lại những phước lành Chúa ban. Để rồi chúng ta nhận thấy được tình yêu của Chúa đối cùng mình và dâng lời cảm ơn Ngài trong ngày cuối năm này. Xin Chúa cũng sẽ hướng dẫn mỗi chúng ta trong một năm mới sắp đến để rồi chúng ta bước đi trong đường lối, kế hoạch của Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh và vui thỏa. Và rồi cuộc đời của tôi và bạn sẽ là những cuộc đời kết quả cho vương quốc Chúa và là những cuộc đời làm vui lòng Chúa.

Shalom!

Faithful

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like