Home Văn Phẩm Xuân Cảm Tạ…

Xuân Cảm Tạ…

by Sưu Tầm
30 đọc

Cảm tạ Chúa biết bao lời để nói
Cảm ơn Ngài thần hựu đức vô biên
Trong năm qua con nhiều chuyện ưu phiền
Đang cuộc sống yên bình sao dậy sóng.

Ngồi suy nghĩ tâm hồn con lắng đọng
Con có tội nào xin Chúa thứ tha
Gặp thử thách gặp hoạn nạn phong ba
Con bí lối khóc oà lên kêu Chúa.

Ngài hiện ra thì thầm như đã hứa
Đừng sợ chi có ta ở cạnh con
Suối tâm linh khô cạn như héo mòn
Chúa vực dậy dìu con qua bảo tố.

Con covid đến ào như thác đổ
Không thấy hình bóng nó ra làm sao
Học thức uyên thâm thiên hạ thế nào
Gần năm trời bó tay đành chịu chết.

Lệnh cách ly nhà thờ cửa đóng hết
Không còn giờ thờ phượng giống như xưa
Thương nhớ nhau nói biết mấy cho vừa
Cảm tạ Chúa cho vượt qua tất cả.

Trong năm mới với tinh thần hối hả
Quy tụ về đón Chúa của mùa Xuân
Ta chúc nhau trong hạnh phúc vui mừng
Ngài đã đến mang mùa Xuân bất tận.

Trong năm nay sẽ không còn lận đận
Hội thánh ta được sự sống bình an
Mỗi gia đình hạnh phước được tuôn tràn
Cùng hiệp Nguyện dâng lời Xuân cảm tạ…

Phương Nguyên
Xuân 2021, Ngày 07 Tháng 2 Năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like