Vì được tổ chức ngoài trời nên vấn đề thời tiết là một trong những điều được Ban cầu nguyện dâng trình cho Chúa trong nhiều ngày qua, đặc biệt chỉ mới trong tuần trước, TP HCM chìm trong mưa bão. Tạ ơn Chúa vì trong đêm Truyền giảng, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, công tác đưa đón thân hữu diễn ra thuận tiện, dễ dàng. Tuy nhiên, so với những lần Truyền giảng trước đây thì thân hữu trong đêm Truyền giảng tối 8/4 vừa qua có phần ít hơn.
Sau phần mở đầu chương trình bằng clip giới thiệu về vai trò của máu, dẫn đến “dòng huyết nhiệm mầu” để giới thiệu về sự thương khó của Chúa Giê-xu, chương trình tiếp nối với phần ngợi khen Chúa của Ban hát dẫn.
Phía bên dưới, toàn thể tín hữu và thân hữu cùng hòa lòng và giơ tay tôn vinh Chúa.
Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam trình bày bài hát “Khi Chúa dừng chân” thể hiện về tình trạng bế tắc của con người trong tội lỗi và tuyệt vọng. Chính Chúa Giê-xu là Đấng giải thoát để con người kinh nghiệm sự bình an trọn vẹn trong Đấng Cứu Thế.
“Hạnh phúc từ Chúa Giê-xu” do Nenita và tốp ca trình bày. Bài hát thể hiện niềm vui và hạnh phước của những người thuộc về Chúa
Lơ Thành và Phan Thiết trình bày ca khúc “Vì tội tôi”
Ban hát HT Tô Hiến Thành hợp xướng “Hallelujah Chúa Phục Sinh”
Tiết mục Tốp ca đến từ Ban Thiếu niên HT Nguyễn Tri Phương cũng đem tới nhiều người xem những điều thú vị và bất ngờ. Bài hát “Tay Chúa Nắm Tôi” được thể hiện bằng cả Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt với những sự đặc sắc qua các giọng hát, âm nhạc…đã truyền tải đến người nghe những sứ điệp Phúc Âm nhẹ nhàng mà sâu lắng, giúp ai nấy kinh nghiệm một cảm giác bình anh trong tâm hồn.
Thân hữu ngồi chật kín khuôn viên HT Tô Hiến Thành
MS Phạm Trọng Huy chia sẻ Phúc Âm về sứ điệp Năng quyền phục sinh
Hoàng Nam đem đến sự thích thú và đầy sự xúc động khi làm chứng về cuộc đời mình. Lời chứng của Hoàng Nam không chỉ sống động mà còn truyền đạt nguyên vẹn về sứ điệp Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến với thân hữu. Tiếp sau đó anh kêu gọi thân hữu hãy tin nhận Chúa để kinh nghiệm sự bình an trọn vẹn như anh đã kinh nghiệm. Ca khúc “trở về” do anh trình bày đã làm nhiều người nghe phải nghẹn ngào và được thúc giục để trở về “nhà Cha”
Sau lời kêu gọi của MS Phạm Trọng Huy, nhiều thân hữu đã chạy đến để tin nhận Chúa
Những lời cầu nguyện tuyên xưng đức tin của 84 tân tín hữu
Chụp hình lưu niệm
Cũng trong đêm 8/4 vừa qua, nhiều Hội Thánh, khu vực trên khắp cả nước đã tưng bừng tổ chức những đêm Thánh Nhạc Mừng Chúa Phục sinh và Truyền giảng Tin Lành. Riêng tại TP HCM các khu vực khác cũng đã tổ chức Truyền Giảng tại HT Gia Định và Phú Lâm. Còn tại Hà Nội, Tổng Hội HTTLVN (MB) kết hợp với HT Hàn Quốc tổ chức Đêm Truyền Giảng tại Nhà hát Âu Cơ…
Hoithanh.com sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và hình ảnh đến quý độc giả.
Bài: Lê Tuấn
Ảnh: Quốc Anh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com