Biết Chúa qua sự tìm kiếm nhiệt thành
Chúng ta tự hào là mình tìm kiếm Chúa nhưng thực ra chính Chúa luôn ở cạnh chờ chúng ta tìm kiếm Ngài và vui mừng bày tỏ Ngài cho chúng ta (Gia-cơ 4:8).
Tìm kiếm Chúa khi đau khổ
Thi thiên 63 được gọi là Thi thiên của Đa-vít khi ông chạy trốn vua Sau-lơ trong Sa mạc của chi phái Giu-đa. Trong tuyệt vọng, ông đã tập trú tìm kiếm Đức Chúa Trời như Chúa Giê-su đã dạy về điều răn lớn nhất là tìm kiếm Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết ý trong Ma-thi-ơ 22:37 và Phục truyền 6:5.
Tìm kiếm Chúa khi vui mừng
Đức Chúa Trời là sự vui mừng của Đa-vít (Thi thiên 43:4) và ông nhảy múa hết sức trước Chúa khi đem hòm giao ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, về Giê-ru-sa-lem (2 Sa-mu-ên 6:14).
Tìm kiếm Chúa là sự kỷ luật mỗi ngày
Đa-vít tìm kiếm Chúa mỗi ngày (Thi thiên 5:3). Môi-se ra ngoài trại nói chuyện với Đức Chúa Trời (Xuất A- Cập ký 33:7-10). Chúa Giê-su cũng là tấm gương tìm kiếm Chúa mỗi sáng sớm dù đêm trước đó bận rộn mục vụ (Mác 1:35). Hê-bơ-rơ 11:6 nói rằng Chúa thưởng cho ai tìm kiếm Ngài.
Chúa ở đó, Ngài đang đợi chúng ta tìm kiếm, nên hãy tìm Ngài.
Câu hỏi suy ngẫm
- Thời điểm tìm kiếm Chúa hàng ngày của bạn là khi nào?
- Nơi tìm kiếm Chúa hàng ngày của bạn là ở đâu?
- Bạn làm gì khi tìm kiếm Chúa?
Nguồn: Sưu Tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com