Kế hoạch truyền giảng đã chuẩn bị từ 6 tháng trước. Một số tôi tớ Chúa và một số anh em tín hữu mời anh chị em công nhân tại khu vực Ngã ba Trị An, Long thành, An Viễn , Bàu Xéo đến dự.
Đúng 14 giờ Ca Đoàn Sức Thiêng đã có mặt tại nhà thờ Tin Lành Dầu giây, vận chuyển, sắp đặt trang thiết bị để chuẩn bị cho chương trình.
16g00 Ca đoàn và Hội thánh cùng hiệp nhau cầu nguyện cho chương trình.
18g00, các xe đưa anh em các ca đoàn và thân hữu đến tại nhà thờ Tin Lành Dầu Giây.
Sân nhà thờ chật cứng thân hữu với số lượng vượt qua sự mong đợi của anh em tổ chức. Riêng khu vực ngã ba Trị An( cách nhà thờ Dầu giây 40 km) đã có đến 4 xe chở anh chị em công nhân tham dự .
19g00, chương trình ca nhạc thánh truyền giảng bắt đầu.Anh em tập cho thân hữu hát bài ca Giáng sinh về tình yêu Cứu chúa Giê Xu, giới thiệu ý nghĩa Giáng sinh…
Có khoảng 150 tín hữu và 250 thân hữu tham dự, cả sân trước nhà thờ chật kín người.
Chương trình ca nhạc Thánh chủ đề “Món quà yêu thương”. Một món quà độc nhất , vô giá trong lịch sử nhân loại.
Thầy Truyền đạo Nguyễn Đình Tín giảng luận , giải bày tình yêu thương Đức Chúa Trời ban cho loài người tội lỗi. Món quà vô giá ấy vẫn còn ban cho mọi nước, mọi dân tộc trên thế giới.
Cảm tạ Chúa, Thánh linh đã cảm động lòng thân hữu, ngay đêm truyền giảng, có 73 người bằng lòng tiếp nhận món quà của Đức Chúa Trời ban cho chính mình.
Xin dâng kết quả nhỏ đêm nay để hòa chung kết quả truyền giảng Tin lành của Hội thánh Chúa trên khắp đất nướcViệt nam cho đồng bào thân yêu trong mùa giáng sinh năm 2010.Ngợi khen ĐứcChúa Trời Chúa vẫn yêu thương và cứu đồng bào Việt nam chúng ta.
Cầu nguyện khai lễ
Ca đoàn Bảo Chánh
Ca đoàn Dầu Giây
Ca đoàn Phú Túc
Đơn ca Ước mơ Giáng Sinh
Giảng luận
Cầu nguyện
Hoạt cảnh
Múa Lý do Ngài đến
Sân nhà thờ chật cứng thân hữu
Ca Thương
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com