Home Dưỡng Linh Đại Mạng Lệnh Không Phải Là Một Đề Nghị

Đại Mạng Lệnh Không Phải Là Một Đề Nghị

by Rick Warren
30 đọc

“Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20)

Cả thế giới cần Chúa Jesus.

Chúa Jesus lặp đi lặp lại điều này một cách rõ ràng, trong Ma-thi-ơ 28:18-20, Ngài đã ban cho chúng ta Đại Mạng Lệnh: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Nhiệm vụ của chúng ta là gì?  Đó là “Đi”. Đây không phải là một lời đề nghị! Nó không phải tùy ý. Nếu bạn là con cái Chúa, Chúa mong đợi bạn đi.

Nhiệm vụ là gì? Đi và môn đệ hóa. Môn đệ là người làm năm điều mà chúng ta được Chúa đặt để trên trái đất này để làm: biết và yêu mến Chúa, trưởng thành thuộc linh, phục vụ Chúa trong khả năng của bạn qua các mục vụ, rao giảng Tin Lành, và thờ phượng Chúa hết lòng.

Thẩm quyền của chúng ta là gì? Không phải là chính phủ hoặc CIA (Cơ Quan Tình Báo Quốc Tế). Mà là Chúa Jesus.

Trách nhiệm của chúng ta là gì? Có phải chúng ta được sai đi môn đệ hóa vài dân tộc? Không. Muôn dân. Bao gồm cả xứ Sy-ri? Đúng vậy. Có bao gồm Bắc Hàn không? Có. Có bao gồm nước I-ran không? Có. Không ngoại trừ một dân tộc nào cả.

Điều đó có nghĩa là gì cho bạn? Nếu cả thế giới cần Chúa Jesus, thì bạn phải chia sẻ Tin Mừng. Giữ Tin Mừng bí mật là phạm tội. Nếu bạn biết cách chữa trị bệnh Alzheimer, hoặc AIDS, hoặc ung thư mà bạn không chia sẻ cách chữa bịnh, đó là phạm tội. Nhưng điều chúng ta có thậm chí tốt hơn là chữa trị một căn bệnh. Chúng ta biết cách chữa trị lòng người và những nhu cầu sâu xa nhất của nhân loại. Họ cần một Đấng Cứu Rỗi. Họ cần sự tha thứ. Họ cần được tha thứ về những lỗi lầm trong quá khứ, cần một mục đích để sống, và cần một nhà ở trên Thiên Đàng. Chúng ta không thể nín lặng. Chúng ta phải chia sẻ Tin Mừng đó.

Giăng 3:17 chép: “Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”

Tôi muốn giống Chúa Jesus. Tôi muốn bạn giống Chúa Jesus. Chúng ta cần phải ngừng đoán xét thế gian và ngừng chỉ trích. Chúng ta hãy bận rộn chia sẻ Tin Lành.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like