Trong Giăng 1:12-13, chúng ta tìm thấy điều kiện duy nhất cho những ai ao ước được trở nên con cái của Đức Chúa Trời; đó là tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Sứ-đồ Giăng chép:
“Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.“
Khi giải thích về cách trở nên con cái Đức Chúa Trời, Giăng loại trừ ba con đường mà con người thường nghĩ tới:
Thứ nhất, ông nói rằng “không phải bởi khí huyết“; nghĩa là không phải được sinh ra theo cách tự nhiên. Dù cha mẹ bạn có đạo đức thế nào, điều đó cũng không khiến bạn được sinh lại. Bạn cần được tái sinh về mặt thuộc linh, có một bản chất mới trong tâm linh.
Thứ hai, ông nói rằng đó không phải “bởi ước muốn xác thịt“. Nghĩa là không phải do sự ham muốn hay bản năng tự nhiên của xác thịt.
Thứ ba, ông nhấn mạnh rằng đó cũng không phải “bởi ý người“, tức là không phải kết quả của mối quan hệ thể xác giữa vợ và chồng. Sự sinh lại không nằm trong phạm vi thể chất, mà là một công việc thiêng liêng từ nơi thiên thượng.
Giờ đây, tôi muốn trao cho bạn một lời hứa vững chắc, dành cho bất kỳ ai ao ước được sinh lại. Chính Chúa Giê-xu đã phán trong Khải-huyền 3:20:
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.“
Lời này dành cho chính bạn, nếu lòng bạn đang khao khát được sinh lại. Ngay lúc này đây, Chúa Giê-xu đang đứng bên ngoài cửa lòng bạn, nhẹ nhàng gõ. Ngài là Đấng rất mực tôn trọng tự do của bạn. Ngài sẽ không xô cửa vào. Nếu bạn muốn Ngài ngự vào, bạn cần phải mở cửa, mời Ngài vào. Và khi bạn mời Ngài, hãy vững lòng tin rằng Ngài sẽ vào, vì Ngài là Đấng thành tín, luôn giữ trọn lời hứa.
Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.” Bạn dâng cho Chúa bữa ăn đơn sơ của mình trước, rồi Ngài sẽ cùng chia sẻ bữa tiệc thịnh soạn của Ngài với bạn. Vậy bạn cần làm gì? Hãy mời Ngài ngự vào lòng mình, đầu phục Ngài, và bởi đức tin, cảm tạ Ngài vì Ngài đã bước vào lòng bạn. Hãy nhớ rằng: mọi điều này đến từ đức tin nơi danh Ngài.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa kính yêu, con cảm tạ Ngài vì ân điển và sự nhẫn nại kỳ diệu của Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã để Ngài đứng ngoài cửa lòng con quá lâu. Cảm ơn Ngài vì luôn giữ trọn lời hứa, và chia sẻ bánh là sự sống đời đời với con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: derekprince.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com