Home Lời Chứng ‘Khiến Tôi Muốn Sống Giống như Chúa Giê-xu Hơn’: Jonathan Roumie Và Những Cảm Xúc Sâu Lắng Của The Chosen Mùa 5

‘Khiến Tôi Muốn Sống Giống như Chúa Giê-xu Hơn’: Jonathan Roumie Và Những Cảm Xúc Sâu Lắng Của The Chosen Mùa 5

by Cbn.com
30 đọc

Mùa thứ 5 của loạt phim đình đám The Chosen đã chính thức ra rạp vào thứ Sáu (28/3). Mùa phim mới đưa khán giả đến với tuần cuối cùng trong cuộc đời Chúa Giê-xu trên đất, một trong những giai đoạn cao trào nhất của Kinh Thánh.

Nam diễn viên Jonathan Roumie, người thủ vai Chúa Giê-xu, đã chia sẻ với CBN News về những diễn biến đầy kịch tính trong mùa phim này:

“Cao trào của mâu thuẫn giữa Chúa Giê-xu và các nhà cầm quyền đã đi đến mức căng thẳng tột độ. Một cơn bão cảm xúc và những xung đột không hồi kết. ,” Roumie nói.

Anh tiếp tục, “Những căng thẳng tột cùng giữa Chúa Giê-xu và các môn đồ – họ không thể hiểu được những gì Ngài đang nói, trong khi chỉ còn vài ngày trước khi sự việc xảy ra. Đây sẽ là mùa phim đẹp nhất, phức tạp nhất và căng thẳng nhất mà chúng tôi từng thực hiện.”

Một trong những tình tiết quan trọng của mùa phim này là sự phản bội của Giu-đa. Nam diễn viên Luke Dimyan, người vào vai Giu-đa, đã có những chia sẻ đặc biệt về vai diễn đầy thử thách này.

“Từ nhỏ, tôi đã rất quen thuộc với Kinh Thánh và đã đọc Kinh Thánh nhiều lần. Ngay cả khi còn bé, tôi đã luôn tự hỏi tại sao người ta lại căm ghét Giu-đa đến vậy? Rõ ràng ông đã vô cùng hối hận về những gì mình làm. Điều mà mọi người ghét ông ấy chính là việc ông ấy đã tự kết liễu đời mình và tôi chưa bao giờ thấy thoải mái với cách người ta chỉ trích Giu-đa một cách mù quáng như thế. Mỗi lần đọc câu chuyện đó, tôi chỉ thấy một cơ hội chuộc lỗi đã bị bỏ lỡ. Giu-đa có thể đã có một hành trình cứu chuộc vĩ đại nhất, nhưng ông đã đánh mất nó. Với tôi, đó là một bi kịch. Đó không phải là người để căm ghét, mà là một người đáng để thương tiếc.”

Mùa phim này cũng đánh dấu sự mở rộng về quy mô sản xuất. Nam diễn viên Shahar Isaac, người thủ vai Phi-e-rơ, cho biết không gian trường quay năm nay có sự khác biệt rõ rệt so với những mùa trước.   

“Điều thú vị là mọi thứ bên ngoài đều lớn hơn, hoành tráng hơn – đúng nghĩa là mọi thứ đều phát triển. Bối cảnh rộng hơn, số lượng diễn viên đông hơn. Chúng tôi đã quay ở Utah trong ba tuần với 600 người mỗi ngày. Mọi thứ đều mở rộng, nhưng tinh thần và cốt lõi của bộ phim thì vẫn vậy. Dĩ nhiên, các bối cảnh giờ đây rất lớn, số lượng người tham gia cũng nhiều hơn, và bộ phim đã phát triển vượt bậc. Nhưng tôi không biết nữa… tôi yêu việc chúng tôi vẫn giữ được bản sắc ban đầu,” Isaac chia sẻ.

Khi loạt phim The Chosen đang dần đi đến hồi kết trong vài năm tới, dàn diễn viên cũng bắt đầu cảm nhận được sự chia tay sắp tới. Paras Patel (vai Ma-thi-ơ) và Elizabeth Tabish (vai Ma-ri Ma-đơ-len) bày tỏ cảm xúc về chặng đường sắp kết thúc.

“Thật lòng mà nói, tôi thấy buồn. Chúng tôi đã gắn bó với nhau như một gia đình lớn vậy. Tôi không thể phủ nhận rằng mùa phim này khiến tôi xúc động hơn hẳn,” Patel chia sẻ với CBN News.
     
Elizabeth Tabish (vai Ma-ri Ma-đơ-len) chia sẻ về cảm xúc lẫn lộn khi bộ phim đang dần đi đến hồi kết.

“Cảm xúc của tôi thật sự rất lẫn lộn. Tôi không nghĩ rằng mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vậy. Ban đầu, tôi nghĩ chúng tôi sẽ mất nhiều năm để đi đến mùa bảy, nhưng tôi thật sự bất ngờ trước tốc độ phát triển của bộ phim. Nhờ đó, chúng tôi có thể sản xuất các mùa nhanh hơn. Lúc đầu, sự phát triển diễn ra chậm rãi, từ từ, nhưng bây giờ nó tăng tốc và có cảm giác như mọi thứ đang dần khép lại,” Tabish chia sẻ.

Với Patel và Tabish, vai diễn Ma-thi-ơ và Ma-ri Ma-đơ-len không chỉ là công việc mà còn là một hành trình cá nhân đầy ý nghĩa.

“Tôi đã học được rất nhiều điều và vai diễn này thực sự giúp tôi tự tin hơn. Tôi khám phá ra nhiều điều về bản thân và tôi thực sự biết ơn các biên kịch, nhà sản xuất vì đã tạo cho nhân vật Ma-thi-ơ một tính cách, một linh hồn và chiều sâu đầy chân thực,” Patel chia sẻ.
    
Elizabeth Tabish (vai Ma-ri Ma-đơ-len) chia sẻ rằng vai diễn này có ý nghĩa đặc biệt với cô, bởi cô tìm thấy chính mình trong câu chuyện của nhân vật.

“Khi mới nhận vai, tôi cảm thấy mình rất giống với Ma-ri ở giai đoạn Lilith (là tên mà Ma-ri Ma-đơ-len sử dụng trước khi cô được Chúa Giê-xu giải cứu). Tôi thực sự đồng cảm với điều đó. Lúc ấy, tôi đang trải qua một giai đoạn trầm cảm, phải đối mặt với rất nhiều đau đớn và lo âu,” Tabish nói.

“Những năm qua, tôi cảm thấy như mình đã được phép thay đổi và trưởng thành cùng với Ma-ri. Cô ấy giống như một người dẫn đường, chỉ cho tôi thấy con đường dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc” cô chia sẻ.

Trên phim hay ngoài đời, niềm vui cá nhân khi tìm thấy Chúa Giê-xu là một chủ đề xuyên suốt – điều mà Jonathan Roumie (vai Chúa Giê-xu) cũng cảm nhận sâu sắc.

“Bộ phim đã thay đổi mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời. Nó làm cho đức tin của tôi sâu sắc hơn và khiến tôi muốn sống giống như Chúa Giê-xu mỗi ngày, chứ không chỉ đơn thuần là diễn xuất. Điều khiến tôi không ngừng suy nghĩ là: bạn không cần phải đóng vai Chúa Giê-xu trên màn ảnh để có thể phản chiếu Ngài cho thế giới. Và tôi nghĩ đó chính là điều mà mỗi tín hữu đều được kêu gọi để làm,” Roumie chia sẻ.

Mùa 5 của The Chosen sẽ ra mắt theo ba đợt chiếu rạp. Phần đầu tiên phát hành vào thứ Sáu, ngày 28/3. Phần hai sẽ ra mắt vào ngày 4/4 và phần ba sẽ có mặt tại các rạp vào ngày 11/4.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like