Con người sống trên đời này thường phải trải qua nhiều nỗi áp lực và sự dày vò trong tâm trí. Thường thì, đi kèm với những áp lực ấy, có một tiếng nói vang lên trong tâm trí chúng ta, làm gia tăng thêm gánh nặng. Đôi khi đó là một tiếng nói rõ ràng vang ra bên ngoài, nhưng phần lớn chỉ là một tiếng nói bên trong. Dẫu vậy, những gì nó thì thầm vào tâm trí ta lại được sắp xếp thành những câu từ rất rõ ràng, cụ thể.
Rất nhiều lần, tiếng nói đó đến để cáo buộc hoặc hành hạ chúng ta bằng những lời chỉ trích, đay nghiến. Và nếu tiếng nói ấy mang tính cáo buộc hoặc gây dày vò, thì có một điều chắc chắn: đằng sau đó là ma quỷ. Hãy nhớ rằng: Sa-tan, ma quỷ, là kẻ hay kiện cáo anh em và chuyên hành hạ linh hồn. Khi tâm trí hoặc đời sống bạn có một tiếng nói buộc tội, gây áp lực, thúc ép, đe dọa bạn — bạn không cần thêm bằng chứng nào nữa để biết rằng kẻ thù đang hành động. Chính ma quỷ đang tìm cách gieo rắc sự hủy diệt trong tâm hồn bạn.
Để bạn dễ nhận biết hơn, tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ phổ biến về những hình thức cáo buộc và dày vò mà kẻ thù thường gieo vào tâm trí con người. Tất cả những điều tôi nêu ra dưới đây đều là những trường hợp tôi đã gặp không chỉ một lần, trong khi tư vấn cho những người đang chịu áp lực tâm lý nặng nề.
Một lời cáo buộc rất thường gặp là: “Đức Chúa Trời không yêu bạn.” Khi tiếng nói này vang lên, bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi và cô độc. Bạn nhìn thấy người khác dường như có mối liên hệ thân mật với Chúa, dường như cuộc đời họ có một kế hoạch rõ ràng từ Ngài. Nhưng còn bạn, bạn bị thuyết phục rằng mình là ngoại lệ — rằng Chúa không đoái hoài gì đến bạn.
Một cáo buộc khác: “Bạn sẽ luôn thất bại.” Tiếng nói ấy không chỉ thì thầm trong lòng bạn, mà có khi còn vang lên qua lời của những người thân thiết — có thể là cha mẹ bạn, người bạn đời của bạn. “Mi chẳng làm nên chuyện gì cho ra hồn cả.” “Mi sống chỉ là gánh nặng cho gia đình và xã hội thôi.” Và cứ như thế, tiếng nói đó lặp đi lặp lại, đè nặng linh hồn bạn.
Một cáo buộc nữa: “Bạn mất trí rồi.” Trong các buổi tư vấn, tôi đã rất kinh ngạc khi nhận ra có quá nhiều người nghe thấy tiếng nói này trong lòng mình: Thường thì lời thì thầm đó còn bám lấy những ký ức đau buồn: “Mi biết không, trong nhà mi đã có người qua đời ở trại tâm thần, bản thân mi cũng có điều gì đó bất thường.” Thật khó mà diễn tả hết sự đau đớn tận cùng mà kiểu dày vò này gây ra.
Cũng có những sự dày vò gắn liền với nỗi đau thể xác hay triệu chứng bệnh tật. Ví dụ như: “Đó có thể là ung thư.” Bạn cảm thấy bụng mình hơi đau, và thay vì đi khám để kiểm tra rõ ràng, bạn bị nỗi sợ hãi trói buộc — bởi một tiếng nói không ngừng vang lên: “Cơn đau đó chắc chắn là do ung thư.” Có thể thực ra cơ thể bạn chỉ gặp vấn đề nhỏ, nhưng nỗi dày vò ấy khiến bạn quá sợ hãi, không dám đối diện với sự thật.
Kinh Thánh có ghi lại lời tâm sự của một người từng trải qua những dày vò khốc liệt như vậy. Đó là Gióp, và ông đã thốt lên những lời vô cùng chân thật trong Gióp 3:25-26, “Việc tôi hãi hùng đã xảy đến cho tôi, điều tôi kinh khiếp đã đổ ập trên tôi! Tôi không được an ổn, chẳng thấy bình tịnh, không phút nghỉ ngơi, vì rối loạn bủa vây!”
Điều mà Gióp trải qua cũng chính là thực trạng của biết bao người trong nền văn minh hiện đại ngày nay. “Việc tôi hãi hùng đã xảy đến cho tôi.“ Nỗi sợ hãi có thể mở cánh cửa cho chính điều bạn đang run sợ bước vào đời bạn. Thực tế, một trong những nguyên nhân khiến một số người mắc bệnh ung thư, chính là nỗi ám ảnh tăm tối về căn bệnh ấy. Cũng vậy, nỗi sợ mất trí đã khiến không ít người thật sự đánh mất sự sáng suốt của mình. Ma quỷ luôn lợi dụng nỗi sợ để làm đòn bẩy, dẫn dụ những điều đáng sợ khác kéo đến. Nỗi sợ mở đường cho sự tàn phá lớn hơn. Gióp than thở: “Tôi không được an ổn, chẳng thấy bình tịnh, không phút nghỉ ngơi, vì rối loạn bủa vây!“ Có phải đó cũng là tình trạng của bạn hôm nay? Có phải những lời ấy đang miêu tả chính tấm lòng bạn? Nếu đúng như vậy, tôi muốn bạn biết một điều quan trọng: vẫn có phương thuốc chữa lành cho bạn.
Hãy cùng cầu nguyện:
Lạy Chúa kính yêu, Con cảm tạ Ngài vì trong Lời Ngài, biết bao lần Ngài đã phán: “Đừng sợ!” Con cảm tạ Chúa Giê-xu, vì Ngài đã chiến thắng hoàn toàn và tuyệt đối mọi kẻ thù, mọi tiếng nói, mọi áp lực trên đời này. Con ngợi khen Ngài, vì “Đấng ở trong con lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” Vinh hiển thuộc về Ngài! Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: derekprince.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com