Galia Ahava Meira đã trở thành nạn nhân của nạn buôn bán tình dục khi cô chỉ là một em bé mới tập đi.
“Mọi chuyện bắt đầu khi tôi mới ba tuổi“, Galia nói với CBN News.
Chính ông nội của cô đã bán cô cho những thành viên khác nhau của KKK. “Chuyện đó cứ tiếp diễn cho đến khi ông qua đời khi tôi gần bảy tuổi“, Galia giải thích.
Tổn thương từ trải nghiệm đó sau này đã dẫn đến một cuộc sống cô đơn, lạm dụng ma túy và rượu.
“Tôi thực sự đã phải dùng máy hỗ trợ sự sống trong chín ngày do dùng thuốc quá liều và không có ai đến bệnh viện thăm tôi. Không có ai trong gia đình tôi cả“, cô nói. “Khi tôi tỉnh dậy sau khi họ tháo máy ra, có một nhân viên xã hội từ CPS ở đó và tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi.“
Sau khi hết tuổi nuôi dưỡng, Galia hy vọng hôn nhân có thể mang lại một khởi đầu mới. Đáng buồn thay, chồng cô vẫn tiếp tục bóc lột và thậm chí còn trở thành ma cô dắt mối cho cô.
“Anh ta thực sự ngủ với một khẩu súng lục dưới gối của tôi với ngón tay đặt trên cò súng“, Galia nói. “Trong cộng đồng, anh ta có rất nhiều quyền lực vì tính chất công việc của mình. Vì vậy, đối với tôi, việc tiếp cận ai đó và cầu cứu là điều không thể.“
Bước đột phá của cô đến trong một cuộc gọi Skype bí mật với một cố vấn chữa lành chấn thương tâm lý, người đã nói với Galia về mục vụ Rest Stop Ministries – chương trình dài hạn đầu tiên của Tennessee dành cho nạn nhân buôn bán tình dục nữ.
Galia giải thích, “Họ đã hợp tác với một cơ quan khác và cử một đội cứu hộ đến Ohio để đưa tôi ra khỏi tình huống đó.“
“Những người phụ nữ này đến với chúng tôi, với cơ thể, tâm trí, tâm hồn và tinh thần tan vỡ“, Rondy Smith, người sáng lập và giám đốc điều hành cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBN News. “Chúng tôi có một nhà trị liệu tập trung vào chấn thương và chúng tôi có những người quản lý tạo ra các kế hoạch chữa lành toàn diện giúp những người phụ nữ này giải quyết bất cứ điều gì họ cần giải quyết để được phục hồi hoàn toàn, trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ.“
Smith tiếp tục giải thích về cách tiếp cận toàn diện của mục vụ.
“Chúng tôi nói với những người phụ nữ này khi họ bước qua cánh cửa, ‘Cuộc sống của bạn đã khó khăn, nhưng điều dũng cảm nhất mà bạn từng làm là bước qua những cánh cửa này và hành trình chữa lành sẽ khó khăn không kém. Và nếu bạn đã đến đây, hãy chỉ tập trung vào công việc chữa lành, chúng tôi sẽ chăm sóc mọi nhu cầu của bạn.’“
Một phần của quá trình chữa lành đó bao gồm chương trình giảng dạy kéo dài chín tháng có tên là Good Hope Farms cung cấp các cơ hội giáo dục và việc làm.
“Họ sẽ học các kỹ năng nghề nghiệp, được trả lương thực hành“, Smith nói. “Họ được trả tiền để học vì họ cần phải sẵn sàng khi họ tái hòa nhập xã hội. Và khi họ bắt đầu làm việc và kiếm tiền, điều đó thúc đẩy lòng tự trọng của họ và họ nhận ra rằng có hy vọng để thay đổi cuộc sống của mình.“
Theo Smith, hy vọng đó thực sự nảy sinh từ bi kịch.
“Vào tháng 2 năm 2014, người mẹ và người cha sống trong ngôi nhà này đã bị sát hại“, Smith chia sẻ. “Một quả bom đã phát nổ trong bếp của họ.“
Trong khi tìm kiếm địa điểm cho mục vụ của mình, Smith đã gặp Laura, con gái của cặp đôi đó, người đồng sở hữu bất động sản.
“Laura nói, ‘Mẹ tôi luôn muốn phục vụ những người bị bỏ quên, bị xem thường và những người lạc lối,’” Smith kể lại. “Cô ấy là kiểu người muốn dành sự hiếu khách triệt để cho những người nữ bị tan vỡ. Cô luôn muốn họ có một vị trí tại bàn ăn. Mọi người đều cần một ngôi nhà. Và cô nói, ‘Tôi không thể tưởng tượng ra một di sản nào tốt hơn để ghi nhớ những ký ức về mẹ tôi, người đã đặt tên cho bất động sản này khi họ chuyển đến, Good Hope Farms.’“
“Cô nói với con cái mình rằng, ‘Chúng ta không chỉ có hy vọng, chúng ta có hy vọng tốt đẹp. Và tên của Ngài là Chúa Giê-xu Christ’“, Smith cho biết.
Sau khi mua khu đất rộng 25 mẫu, mục vụ đang phát triển này tập trung vào việc vun đắp hy vọng đó bằng cách biến điều xấu thành điều tốt cho Laura, gia đình cô và nhiều nạn nhân của nạn buôn người.
“Chúng tôi đã chứng kiến trong tám năm rưỡi mở cửa, 57 linh hồn đã đến đây“, Smith nhấn mạnh. “Và bạn có thể nói, ‘Ồ, nghe có vẻ không nhiều trong tám năm.’ Hãy nhớ rằng mỗi người trong số đó có thể ở đây trọn vẹn hai năm.“
“Rất nhiều người trong số họ hiện đang sống tự lập“, Smith nói thêm. “Họ lấy được bằng lái xe khi họ ở đây.“
Nhu cầu y tế cũng đang được đáp ứng.
“Có môt cô gái đến với chúng tôi và cô ấy không có răng vì cô ấy bị những tên ma cô đánh bằng một cây gậy bóng chày…giờ thì cô ấy đã có được một nụ cười mới“, Smith nói.
Do đối tượng cần chăm sóc là những cô gái bị chấn thương tâm lý, nên mục vụ phải cẩn thận trong cách tiếp cận để chia sẻ Phúc Âm và Smith cũng chia sẻ lời chứng về những cuộc đời được biến đổi một cách đặc biệt.
“Chúng tôi hiện có một nhóm phụ nữ, họ đã tuyên bố thành lập một hội thánh ở đây trong thị trấn. Họ sống cùng nhau như một cộng đồng. Họ yêu thích điều đó. Họ đang nóng cháy. Họ biết rằng Chúa đã là câu trả lời của họ.“
Bao gồm Galia, tên của cô trong tiếng Do Thái có nghĩa là “được yêu thương, được cứu chuộc, ánh sáng rực rỡ”.
Sau khi hoàn thành chương trình, cô hiện đang giúp đỡ những người khác tại một cơ sở phục hồi chức năng ngắn hạn ở Nashville.
“Mọi người tại mục vụ Rest Stop đã đồng hành cùng tôi khi tôi đang vật lộn“, Galia làm chứng. “Khi tôi không thể tự mình đứng vững, họ đã là đôi chân của tôi, và họ nâng đỡ tôi cho đến khi tôi có thể tự mình đi lại.“
Cô nói tiếp, “Được bước vào đó và chứng kiến những chị em đến với mình trong tình trạng tan vỡ, tuyệt vọng và bất lực cho đến ngày họ rời đi, trở thành một con người mới… được chứng kiến sự thay đổi đó là một trong những phước lành lớn nhất mà tôi có thể nhận được.“
Đó là sự thay đổi mà Galia hy vọng có thể giúp mang lại cho những người khác.
“Có tình yêu ngoài kia – tình yêu của Chúa Giê-xu và những người mà Ngài đã đặt để trên con đường bạn đi qua. Bạn sẽ không phải vượt qua những tổn thương đó một mình. Có hy vọng, có sự chữa lành, có sự tự do.“
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com