Home Quốc Tế Hàng Ngàn Quân Nhân Thờ Phượng Hàng Trăm Người Dâng Mình Cho Chúa Giê-Xu Trong Ngày Lễ Phục Sinh Tuyệt Vời.

Hàng Ngàn Quân Nhân Thờ Phượng Hàng Trăm Người Dâng Mình Cho Chúa Giê-Xu Trong Ngày Lễ Phục Sinh Tuyệt Vời.

by Van Anh
30 đọc

Gần hai ngàn lính quân đội Hoa Kỳ đã hát những bài ca ngợi ca hát cho Chúa Giê -xu để kỷ niệm lễ Phục Sinh. Sự kiện diễn ra ở sân vận động Doughboy ở Fort Benning, Georgia, khi đám đông các quân nhân hát ngợi khen bài hát “Reckless Love” (Tình yêu mãnh liệt) của Cory Asbury.

“Thật là một ngày tuyệt vời tại sân vận động Doughboy ở Fort Benning khi gần 2.000 quân nhân tụ họp lại để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ,” Jenny Reese Clark, người đã đăng video lên YouTube viết.

Clark nêu chi tiết cách Đức Thánh Linh vận hành trong buổi thờ phượng, dẫn dắt nhiều người lần đầu tiên dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu.

“Khi những lời của bài hát ‘Reckless Love’ của Cory Asbury đã được hát, Đức Thánh Linh vận hành trong đám đông không chỉ khích lệ những người nam và nữ tại đó, còn cảm động họ dâng tấm lòng cho Chúa Giê-xu lần đầu tiên trong đời. Hallelujah!” Cô nói thêm.

“Không gì có thể lớn hơn ‘tình yêu vĩnh hằng, bất diệt, mãnh liệt như tình yêu của Ngài!’” cô viết.

“Tuyệt vời! Lời Ngài đang lan tỏa! Chẳng bao lâu, sẽ bao trùm hết trái đất! vinh hiển thay !!!” một người bình luận về sự kiện. “Wow tôi rất hào hứng vì điều này. Rất tuyệt vời! Ngợi khen Chúa!” Một người khác nói thêm.

Một người tham dự khác đã đăng lên Instagram rằng khoảng 225 quân nhân “đã dâng lòng mình lên Chúa Giê-xu” vào ngày 1 tháng 4.

Bài hát đã trở nên nổi tiếng ngay khi được phát hành, và đã được sử dụng trong các chương trình thờ phượng trên toàn thế giới. Để hiểu tại sao, hãy xem qua lời bài hát này:

 

“Before I spoke a word, You were singing over me
You have been so, so good to me
Before I took a breath, You breathed Your life in me
You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, leaves the ninety-nine
I couldn’t earn it, and I don’t deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God,”

“Trước khi con cất tiếng nói, Chúa đã hát cho con

Ngài đã luôn tốt, rất tốt với con

Trước khi tôi thở, Chúa đã thở sự sống của Ngài trong con

Ngài đã luôn nhân từ, rất nhân từ với con

Ôi, tình yêu tràn ngập, bất diệt, mạnh liệt của Chúa

Ồ, tình yêu đó đeo đuổi theo tôi, chiến đấu đến khi tìm thấy tôi, dù phải để lại chín mươi chín con chiên

Tôi không thể tự kiếm được tình yêu đó, và tôi không xứng đáng, nhưng, Ngài vẫn trao chính Ngài cho con

Ôi, tình yêu tràn ngập, bất diệt, mãnh liệt của Chúa,”

Amen. Xin chúc mừng tất cả những người đã quyết định thay đổi cuộc đời họ để đi theo Chúa Giê-xu trong lễ Phục Sinh này.

 

Trường Vinh dịch

Link: http://www.faithwire.com/2018/04/05/thousands-of-army-personnel-sing-worship-songs-hundreds-give-their-lives-to-jesus-at-stunning-easter-service/

Bình Luận:

You may also like