Ngợi Khen Đức Chúa Trời vì tình yêu và sự thương xót của Ngài đối với dân tộc Dao. Cảm tạ ơn Chúa, đã cho 3 ngày bồi linh 19-21/12 được diễn ra trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Trong suốt 3 ngày qua, dân sự của Ngài đã nhận được rất nhiều sự dạy dỗ từ lời Chúa, đặc biệt là giá trị hạnh phúc gia đình và làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc. Vì trước đây anh em lập gia đình không phải vì tình yêu, có người thì lấy nhau lúc đang ở tuổi thiếu niên. Hậu quả là nhiều người sống trong tổn thương, buồn khổ với hôn nhân gặp rất nhiều nan đề trong cuộc sống hàng ngày. Khoá học hôn nhân gia đình đã mang đến sự thay đổi rất lớn cho mỗi người. Có rất nhiều tấm lòng được Chúa đụng chạm và được đưa đến sự ăn năn và nhận được sự tha thứ của Chúa. Sau ba ngày học ai cũng nhận thấy tình yêu hải hà của Đấng Cứu Thế trên gia đình, trên hội thánh và mỗi cá nhân. Họ hứa nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa và sống trong sự kêu gọi và phục vụ tha nhân. Đặc biệt dù phải di chuyển từ những cùng xa xôi nhưng các anh chị em người Dao tự túc kinh phí để đến Hà Nội và chi phí ăn ở. Trên đường đi dự đại học hai bạn Trành Dảo Nhàn và Trảo Trần Quang đã bị tai nạn xe nặng và phải vào bệnh viện. Hai bạn hiện đang hồi phục dưới sự chăm sóc của Chúa và sự túc trực tận tình của cô Lê Tuyết Thanh (bà Mục sư Phạm Bá Hạnh). Tạ ơn Chúa vì tinh thần học hỏi và niềm khát khao cháy bỏng học biết Chúa của các anh em người Dao. Xin Chúa chúc Phước dư dật trên các tín hữu người Dao cùng các mục sư và thầy cô truyền đạo đang chăm sóc cánh đồng này.
Một số hình ảnh của chương trình:
Vân Anh theo Tuyết Thanh