Con cảm tạ đến ơn Ngài Thượng Đế
Đã cho con thân thể được giống Ngài
Mình thịt xương để chứa đựng linh ngai
Cùng hơi thở Ngài truyền qua lổ mũi.
Chúa tạo con nên bởi loài cát bụi
Ngài hà hơi vào trở lại sanh linh
Chúa ban cho trí tuệ được thông minh
Cùng ban Đức Thánh Linh để nhắc nhở.
Cho đôi mắt con sáng soi tầm cỡ
Nhìn thế gian để biết thiện biết lành
Nghe gió thoảng đã phân biệt hôi tanh
Đôi tai tiếp âm thanh ngoài vũ trụ.
Lòng mong ước cánh tay Ngài che phủ
Lọn tóc thơm bay ấp ủ hương huyền
Đôi búp măng đi khắp miền, khắp chốn
Ôi… thân thể Ngài tạo con tuyệt đối.
Con sai lầm…con rắn kia phỉnh dối
Vườn Địa đàng trái cấm chớ nên ăn
Rắn bảo con: Ăn khôn bằng Chúa chăng!
Con ăn rồi, bị nguyền rủa Chúa ơi..!
Tội tổ tông theo con suốt dòng đời
Gây tội lỗi loài người nay phải chịu.
Giờ nầy đây con mới ngầm thấu hiểu
Lại một lần Ngài giáng thế cứu con..
Địa ngục kia con đáng phải vùi chôn
Nhưng Ngài cứu rửa con bằng dòng huyết
Sạch trắng trong hơn tuyết tuyệt vời
Ngài sanh lại con lần nữa Chúa ơi!..
Nguyện một lòng con dâng cả cuộc đời
Tình yêu Chúa phải truyền ra khắp lối
Con xin Chúa cho con một cơ hội
Chuộc lỗi lầm con sấm hối – Tạ ơn.
Phương Nguyên – Mùa Cảm tạ 2016